Ba năm liền ăn Tết về nhà chồng là ba lần "bay màu" trang sức, cô con dâu này đã quyết định làm một ván cờ tất tay!
Theo Sohu, năm 2019, mới cưới chưa đầy một năm, chị này lần đầu về nhà chồng ăn Tết với mood vừa hype vừa lo lắng. Nhà chồng thì chill lắm, nhất là em gái chồng mới ra trường, vui tính và dễ thương muốn xỉu.
Thế mà plot twist ngay trước ngày về, chiếc nhẫn vàng gia truyền của bà nội để lại đã... không cánh mà bay mất rồi! Cả nhà lật tung nhà ra tìm mà không thấy. Vì không muốn drama, chị tự dỗ dành bản thân là có thể do mình bất cẩn thôi.
Tết năm sau, chị quay lại với quà cáp đầy túi. Quan hệ chị em dâu với em chồng - Lâm Vũ Hân vẫn ngọt ngào như thường. Nhưng lần này, chiếc vòng tay bạch kim - món quà kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng lại "bốc hơi" luôn rồi!
Hai năm liên tục mất trang sức, chị bắt đầu nghi ngờ có "nội gián" rồi đây. Nhưng không có bằng chứng gì cả, mọi thứ đành phải dồn nén trong lòng.
Đến Tết năm thứ ba, chị cẩn thận hơn hẳn. Tất cả trang sức đều khóa kỹ trong vali, chìa khóa giữ bên người 24/7. Chị nghĩ nếu lần này không mất gì thì chắc trước đó chỉ là trùng hợp thôi.
Nhưng mà không, đúng ngày cuối cùng, một đôi bông tai kim cương nhỏ lại biến mất ngay trong phòng tắm, nơi chị chỉ tháo ra vài phút trước đó thôi!
Ba năm, ba lần mất đồ, cùng một thời điểm là dịp Tết, trong cùng một căn nhà. Trùng hợp kiểu gì mà nhiều vậy trời?
Trước Tết năm thứ tư, chị quyết định chơi lớn luôn! Mua một sợi dây chuyền ngọc trai giả nhưng trông xịn sò lắm, để ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn trang điểm.
Đúng như dự đoán, món đồ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Chị còn cố tình flex rằng đây là món trang sức "rất quý" nữa chứ!
Đêm mùng Ba Tết, khi cả nhà đang cày TV, chị lấy lý do mệt về phòng sớm. Nhưng thực ra là đứng nép sau cửa, chờ "con mồi" sa bẫy. Khoảng một giờ sau, cánh cửa phòng khẽ mở...
Người lén lút bước vào phòng, tiến thẳng đến bàn trang điểm, cầm lấy sợi dây chuyền... và đây KHÔNG PHẢI là em gái chồng như chị nghĩ suốt mấy năm qua!
Người đó chính là mẹ chồng - Vương Tú Anh! Khi đèn bật sáng, bà đứng đó như tượng, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền giả. Sự thật sau đó khiến cả nhà ai cũng sốc nặng!
Mẹ chồng bật khóc, thú nhận toàn bộ câu chuyện. Hoá ra, em chồng - Lâm Vũ Hân mắc chứng rối loạn tâm lý nghiện ăn cắp (kleptomania). Mỗi lần không kiểm soát được hành vi, em đã lén lấy trang sức của chị dâu, rồi rơi vào trạng thái dằn vặt, suy sụp nặng nề.
Suốt ba năm trời, mẹ chồng âm thầm phát hiện, lấy lại trang sức, đem bán để có tiền đưa con gái đi điều trị, đồng thời che giấu sự việc để con không bị huỷ hoại tương lai, công việc và các mối quan hệ.
Riêng năm nay, vì lo con tái phát khi nhìn thấy sợi dây chuyền "đắt tiền", bà đã chủ động lấy trước, định sau khi con dâu về thành phố sẽ âm thầm đặt lại, giả vờ "tìm thấy".
Sáng hôm sau, gia đình họp khẩn. Em chồng bật khóc thừa nhận bệnh tình. Còn chị con dâu - nạn nhân của chuỗi mất mát suốt nhiều năm đã chọn không báo công an, không làm lớn chuyện, mà cùng gia đình tìm cách điều trị lâu dài cho em chồng.
Những món trang sức từng biến mất, chị cũng không còn bận tâm nữa.
Nguồn: soha.vn