Tết năm nay ảm đạm lắm luôn á! Không khí đầy lo âu thay vì rộn ràng như mọi năm. Đường phố vắng tanh, nhà nhà đóng cửa, ai cũng phải giữ khoảng cách an toàn.
Những món ăn truyền thống vẫn có đấy, nhưng mà cảm giác thiếu thiếu gì ấy. Không được đi chúc Tết họ hàng, không được nhận lì xì trực tiếp, không được tụ tập đông người như trước. Mọi thứ đều phải qua màn hình điện thoại hết rồi
Các cụ già ở nhà mong ngóng con cháu về thăm nhưng vì dịch bệnh nên phải ở yên một chỗ. Video call dù có tiện đến mấy thì vẫn không bằng được gặp mặt tận mắt để bắt tay, để ôm ấy chứ.
Tết này mình học được nhiều thứ lắm: trân trọng những khoảnh khắc bình yên, coi trọng sức khỏe hơn, và nhớ rằng gia đình là số 1
Nguồn: tinhte.vn