Tết mà vẫn phải đi bán: Ước mơ đôi giày mới của bé Ngân khiến ai cũng xót xa

BiDev6792

New member
c6433f8dce72ca9ba054.jpg


Tết đến rồi mà với các em nhỏ này thì không phải là lúc để chill đâu nha! Tạm gác sách vở một bên, các em tung hoành khắp các khu chợ trong thành phố, bán đủ thứ đồ Tết, cày cuốc từng đồng lẻ để phụ ba mẹ. Nghe mà thương quá trời!

97cfaa332b3e60706efc.jpg


Bé Ngân và giấc mơ đôi giày mới

Ngày 30 Tết ở thành phố Vinh (Nghệ An), các khu chợ vẫn đông nghịt người mua sắm. Ai cũng tranh thủ sắm sửa những thứ cần thiết cho gia đình trước khi năm mới gõ cửa.

"Mua bao lì xì cho em đi chị, em bán rẻ cho, 3.000 đồng một chục" - giọng nói trong trẻo của một cô bé làm chân tôi dừng lại. Ngân - 12 tuổi, bé tí tẹo, xách cái mẹt đầy những bao lì xì đỏ chót, nhiệt tình chào khách.

0e2029207fd5f4e19bf1.jpg


"Em học lớp 6 Trường THCS Lê Mao đó chị. Ngày Tết em xin bố mẹ 100 ngàn đồng mua phong bao lì xì ra chợ Vinh bán kiếm lời nhưng mấy bữa nay nhiều người bán quá nên hàng ế lắm. Chị mua hộ em đi, bình thường em bán 5.000 đồng nhưng giờ chỉ bán 3.000 đồng thôi" - Ngân buồn bã nói.

"Bán mấy ngày rồi thế lãi có nhiều không?" - tôi hỏi. Cô bé hất mớ tóc lòa xòa đáp: "Có lãi chứ, nhưng mới được hơn 5 chục nghìn thôi chị. Em xin bố mẹ đi chợ bán để kiếm tiền mua đôi giày đi Tết đó. Nhưng mà 50 nghìn không mua được giày mô, bố hứa sẽ bù cho em rồi. Chiều bố sẽ đưa em đi mua giày mới đấy".

Nước mắt ai đó đã rơi chưa?

c8044ea73e5cdd07494f.jpg


Đội quân nhỏ tuổi kiếm tiền ngày Tết

Cũng như Ngân, muốn tự kiếm tiền mua đồ mình thích, trước cổng chợ Vinh có gần 10 em nhỏ bán phong bao lì xì. Các em đặt hàng trong mẹt hay rổ con rồi chạy đi mời chào từng khách vào chợ. Những đứa trẻ "già" trước tuổi này mời chào rất lịch sự thế nhưng mẹt hàng vẫn còn đầy ắp. Biết bao ước mơ nhỏ nhoi như đôi giày của bé Ngân vẫn còn dang dở...

Ở cổng chợ Ga, tôi để ý đến một cậu bé mặc đồng phục học sinh với đôi tay dính đầy nhựa cây. Hoàng - tên cậu bé, 12 tuổi, quê ở xã Nghi Liên (TP Vinh). Nhà Hoàng vốn trồng cây cảnh và cây lộc. Ngày Tết, cả nhà ra đường bán hàng, Hoàng cũng được giao nhiệm vụ bán 2 bó cây lộc tại chợ Ga.

Cậu bé đen nhẻm cứ lăng xăng chạy đó chạy đây, lúc nào có khách lại chạy về chỗ bán. "Bố mẹ bán ở đường 3-2, anh trai bận ôn thi đại học nên em ra đây bán phụ bố mẹ cho kịp, nếu bán không hết thì ra Tết lộc cũng phải vứt đi, phí công chăm sóc của bố mẹ lắm" - Hoàng tâm sự.

3da289e9ae6b2db63855.jpg


Lúc rảnh, Hoàng lại sang hàng hoa chơi với Hiếu - 8 tuổi, đang phụ mẹ bán hàng. Chị Xuân - mẹ Hiếu cho biết: "Tết nhất, được nghỉ học, ở nhà cũng không biết làm gì nên cho cu Hiếu ra đây phụ mẹ một chút. Con nhà nghèo, phải chịu khó thôi".

e9e683ce88647f4cb85b.jpg


16 tuổi đã là "boss" sạp hàng

Đinh Thị Bình, học sinh lớp 11, quê ở huyện Nghi Lộc làm chủ một sạp hàng nhỏ bán vàng mã, cau trầu và hạt hướng dương ở cổng chợ Ga. Mẹ Bình bán cam, bưởi dịp Tết để kiếm thêm thu nhập nên dù mới 16 tuổi nhưng Bình đã có thâm niên 3 năm bán hàng rồi nha!

"Vốn mẹ bỏ ra cho, em chỉ bán thôi. Tiền lãi thì đưa cho mẹ sắm Tết, mẹ cất riêng ra một phần để sau này có tiền cho em đi học đại học" - Bình chia sẻ. Xúc động quá đi mất!

0113569dbc9ecd0c48a1.jpg


Em Dương Văn May, ở phường Phú Hậu kể: "Năm nào cũng thế, bắt đầu từ 23 tháng Chạp là em cùng mấy đứa trong xóm đi bán bao lì xì. Mặc dù đi bộ hơi mệt những trung bình mỗi ngày bọn em cũng kiếm được 30.000-40.000 đồng lận đó".

Còn em Hồng thì cho biết: "Năm nay mẹ em lấy thêm hơn 200.000 đồng hoa giấy Thanh Tiên, ông Công, ông Táo, bánh in để cho hai chị em em bán. Nếu bán được thì hai đứa em cũng lời hơn 100.000 đồng phụ giúp gia đình nữa".

ebd326180b645c7666b7.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top