Chắc là nhiều bạn cũng phải pivot kế hoạch Tết năm nay vì Covid-19 đang làm loạn phết đúng không? Nhưng mà không sao hết nè, chúng mình hoàn toàn có thể biến những "thay đổi nhàm chán" thành những trải nghiệm cực kỳ ý nghĩa luôn đó!
Bản thân mình là người rất "cuồng" đi lại á, tuy không phải là sinh viên xa nhà nhưng ngay từ hồi còn ngồi trên ghế giảng đường (Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên) mình đã làm part-time trong mảng event rồi. Vị trí MC nên hay phải "bay" vô Nam làm việc lắm, các thành phố miền Bắc thì mình khám phá hết luôn rồi Nhưng mà dù công việc có bận rộn thế nào, mỗi dịp giáp Tết mình cũng chỉ muốn về nhà sum họp với gia đình thôi! Thú thật là mình thích nấu ăn lắm nhưng lại không giỏi tí nào, trái ngược hoàn toàn với ba mẹ luôn Tuy không giúp được nhiều việc bếp núc nhưng mình thấy ba mẹ vui vì có mình ở nhà nên những ngày này mình dành trọn thời gian ở bên gia đình. Đặc biệt là vào bếp phụ mẹ và flex món ăn sở trường duy nhất của mình - món nem rán vào các ngày 23 tháng Chạp và 30 Tết nhé
Chợ hoa ở quảng trường năm nay vẫn đông đúc thường lệ, chỉ khác là mọi người có ý thức phòng dịch hơn, ai cũng đeo khẩu trang kín mít nên không thể nhìn rõ nét tươi tắn trên khuôn mặt lắm Nhưng mà cũng nên ra đường một chút, đi lang thang chợ chiều 30 Tết cũng là thói quen của mình rồi. Cảm nhận không khí đường phố vào những giờ cuối cùng của năm cũ cũng chill lắm nha, vừa tiếc nuối những dang dở sắp qua, vừa háo hức đón chờ những điều mới mẻ sắp tới
Tuy học ngành Quản trị kinh doanh nhưng mình đam mê nghệ thuật nên năm nay quyết định đăng ký học thêm chuyên ngành Biên đạo múa tại trường Cao đẳng múa Việt Nam luôn Vậy là còn được làm sinh viên tiếp nè! Hơn nữa, hiện tại mình đang làm việc liên quan đến thiếu nhi nên rất muốn dành thời gian lên ý tưởng xây dựng các tác phẩm cho các bé về nội dung văn hóa dân tộc chứ không chỉ dừng lại ở các tiết mục thiếu nhi thông thường. Nên Tết năm nay, sau khi đi chúc Tết ông bà nội ngoại và họ hàng gần thì thay vì đi chùa, đi hội hay tụ tập bạn bè như mọi năm, mình sẽ dành phần lớn thời gian để research về văn hóa các vùng miền, đặc biệt là văn hóa dân tộc vùng Tây Bắc để chuẩn bị cho việc dàn dựng các tiết mục sắp tới.
Lý do mình chọn vùng Tây Bắc để tìm hiểu là vì văn hóa và con người nơi đây có rất nhiều điểm đặc biệt, trang phục cực kỳ bắt mắt, công cụ làm đạo cụ rất độc đáo,... và đặc biệt là những tiết mục về Tây Bắc mà mình đã biểu diễn trước đây được mọi người đón nhận nhiệt tình lắm Như vậy vừa chung tay cùng cả nước phòng dịch, lại vừa khiến thời gian nghỉ Tết trở nên thật ý nghĩa luôn!
Cảm ơn chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong đã cho mình cơ hội chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã đón đọc nhé! Nhân dịp xuân mới Tân Sửu 2021, chúc các anh chị, các bạn một năm mới với thật nhiều năng lượng tích cực mới để đạt được những thành công mới trong năm nay nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn