Tết không đi đâu được, dính thêm quả Cartier thì hết tiền luôn

89c29941ff054b8b4dd8.jpg


Ê mấy đứa ơi, năm nay tết có vẻ phải ngồi nhà xem tivi thôi rồi, chứ đi đâu nữa đâu Mà khoan, tại sao lại vậy? Á à, vì bị dính phải cái cạm bẫy hàng hiệu có tên Cartier đó các bạn ơi!

Hôm nọ đang đi dạo phố, lướt Instagram thấy mấy bạn flex đồng hồ Cartier đẹp muốn xỉu. Thế là tâm hồn bất ổn, đầu óc cứ nghĩ mãi về cái vòng Love hay chiếc đồng hồ Tank huyền thoại ấy ✨ Rồi không biết ma xui quỷ khiến sao, chân tự dưng... lạc vào store Cartier mất rồi!

Vào đến nơi thì mắt nhìn đâu cũng thấy sang xịn mịn. Ánh đèn lung linh, nhân viên lịch sự cực kỳ, rồi mấy món trang sức lấp lánh nhìn mà muốn "chốt đơn" hết Định chỉ "ngắm thôi chứ không mua đâu" nhưng cuối cùng... ví đã trống rỗng các đồng chí ạ!

Giờ nghĩ lại cái quyết định mua hàng hiệu bốc đồng hôm đó, thấy ví tiền khóc thét thật sự Tết này chắc chắn phải:
- Hủy kèo du lịch ❌
- Ăn tết tại gia 100%
- Lì xì = 0 đồng
- Menu tết giản lược tối đa (có khi mì tôm cũng nên?)

Nhưng mà thôi kệ, ít nhất là mình cũng có món đồ huyền thoại của Cartier rồi đúng không nào ✨ Flex một tí cho đời bớt khổ, dù túi tiền có khóc thì cái cổ tay vẫn sáng lên như sao bang!

Các bạn có từng bị "móc hầu bao" bởi những thương hiệu xa xỉ như vậy không? Hay mình là người duy nhất ngu ngốc tự đào hố chôn mình vậy?

Anyway, ai định ghé store Cartier thì nhớ cầm chặt ví nhé! Không là tết năm sau lại phải "đóng băng" tài khoản tiếp đó

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top