Hầu Thị Hoa, 19 tuổi, người H'Mông sinh ra và lớn lên ở Võ Nhai, Thái Nguyên, đã chia sẻ những điều đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc mình. Theo Hoa, vào dịp Tết, chị em phụ nữ H'Mông ở Thái Nguyên vẫn giữ truyền thống tự tay may và thêu những bộ váy áo truyền thống cực kỳ cầu kỳ. Còn các anh trai thì lưu giữ nét đẹp văn hóa qua tiếng khèn và các điệu khèn truyền thống - tài sản tinh thần vô giá của dân tộc. Tiếng khèn vang lên ngày Tết là khoảnh khắc thiêng liêng nhất luôn!
Cố gắng vượt khó để đổi đời cho gia đình
Là con thứ trong gia đình có bố bệnh nặng không làm được việc, mẹ ở nhà làm nương rẫy, chị gái lấy chồng từ năm 15 tuổi, em trai còn nhỏ - hoàn cảnh của Hoa khá khó khăn. Những ngày không có thu nhập, gia đình phải trộn gạo với ngô để ăn qua bữa. Hồi còn đi học, nhiều lần Hoa bị nhắc nhở vì không đủ tiền đóng học phí đúng hạn. Những kỷ niệm đó đã thúc đẩy cô quyết tâm làm việc để cải thiện kinh tế gia đình. Học xong lớp 12, Hoa quyết định dừng việc học để đi kiếm tiền nuôi em trai và đỡ đần bố mẹ.
Từ những video quê hương đến việc kinh doanh online
Tiếp cúc với TikTok từ lớp 11, ban đầu Hoa chỉ quay cảnh núi rừng quê hương, những lúc cùng mẹ đi làm nương rẫy, chăn trâu, nhưng bất ngờ nhận được nhiều yêu thích từ mọi người. Hiểu được khó khăn của bà con vùng núi, Hoa đã chọn con đường bán online các đặc sản Thái Nguyên: trà Thái Nguyên, thịt trâu-lợn gác bếp, mật ong rừng.
Hoa chia sẻ: "Mình bán mật ong rừng, mật ong khoái do các chú các bác có kinh nghiệm lâu năm lên rừng kiếm về. Hoa muốn vừa giúp người dân bản có thu nhập ổn định, vừa giúp khách hàng yên tâm về chất lượng. Còn thịt trâu, thịt lợn thì mình và dì chọn nguyên liệu ở bản để gác bếp, chế biến và đóng gói sạch sẽ gửi đến tay người mua".
Khởi đầu cũng nhiều gian nan lắm nha! Đăng hình, đăng video không ai xem, livestream hai tiếng rưỡi nói đến khàn giọng mà không ai mua Nhưng với sự kiên trì, năm vừa qua Hoa đã đưa được những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng, có thu nhập nuôi em học hành, giúp bố mẹ không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nữa. Và cô nàng còn tự sắm cho mình một chiếc xe máy để di chuyển và phục vụ công việc luôn đó! ️
Tết H'Mông - Những nét văn hóa độc đáo không thể bỏ lỡ
Với Hoa, Tết Nguyên Đán là dịp đặc biệt và thiêng liêng nhất. Đây là lúc cả gia đình sum họp, những người con xa xứ về nhà, bạn bè gặp lại sau một năm vất vả, và lũ trẻ háo hức mặc đồ mới đi chơi Tết, chúc Tết.
Chia sẻ về nét đặc trưng khi đón Tết, Hoa kể: "Người Mông thường ăn Tết từ ngày 27, mọi người dậy sớm thịt cả con lợn to để ăn mừng mùa vụ. Đặc biệt, phụ nữ H'Mông ở Thái Nguyên vẫn giữ phong tục tự may, trang trí những bộ váy áo truyền thống xịn xò. Còn đàn ông thì lưu giữ nét đẹp văn hóa qua khèn và các điệu khèn truyền thống. Tiếng khèn cất lên trong ngày Tết chính là tài sản tinh thần vô giá của người H'Mông Thái Nguyên".
Không chỉ vậy, Tết còn là dịp để các cặp đôi trai gái H'Mông tìm hiểu nhau nữa nè! Từ sáng sớm, thanh niên nam nữ mặc bộ quần áo mới kèm đồ trang sức đẹp nhất tụ tập chơi các trò dân gian như: tung còn, ném pao, thổi khèn, hát giao duyên... Trong trò ném pao, chàng trai ném về hướng cô gái mình thích, nếu cô gái bắt lại thì coi như đồng ý, còn không thì... next thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn