MiXanh2212
New member
Ngày 2/7/2022, mình tình cờ lướt fb thấy một lá thư tìm người thân mà đọc xong tim như thắt lại. Chị Lê Thị Phúc (sinh 1967) hiện đang sống ở thôn Phong Phú, xã Quế Thuận, huyện Quê Sơn, Quảng Nam viết: "Em còn nhớ gia đình em có Mẹ và 3 anh tên Toán, Thông, Minh. Mẹ em tên Hạnh... Khi di cư qua đèo Hải Vân năm 1975, trời tối, người chen chúc, em bị thất lạc..."
Nửa thế kỷ trời! Cầu mong và hy vọng
Lá thư được share lên trang Facebook "Quảng Trị" bởi "Tính bổn thiện" - cháu rể của ba mẹ nuôi chị Phúc. Mình cũng share ngay lên trang cá nhân vào 4/7/2022 với dòng status: "Nửa thế kỷ! Cầu mong và hy vọng". Thật lòng mà nói, lúc đó mình nghĩ chuyện tìm được người thân khó như... đi tìm kim đáy bể luôn!
Nhưng plot twist có thật đó các bạn ơi! Chỉ ba ngày sau (5/7/2022), một tài khoản fb tên "Huê Thu" inbox nhận biết gia đình ruột chị Phúc. Anh Trần Đăng Trình ở Đắk Lắk cũng báo có thông tin khớp!
Trời đất ơi, lập tức anh Trình liên lạc theo số của "Huê Thu". Mình cũng nhanh như chớp, nhắn liên tục với "Huê Thu", "Tính bổn thiện", anh Trình và anh Toán (người anh đầu theo hồi ức của chị Phúc) để xác minh. Anh Toán đang ở Đồng Nai hứa sẽ ra Quảng Nam ngay để nhận em gái.
Xe từ Đồng Nai chạy suốt ngày đêm. Đúng 3h sáng ngày 7/7/2022, họ gặp nhau tại ngã ba Hương An trên quốc lộ 1A. Khoảnh khắc hai anh em gặp lại nhau sau gần 50 năm... chị Phúc khóc òa, tay đấm đấm vào ngực anh: "Sao anh không đi tìm em? Anh lớn rồi sao không tìm em? Để mấy chục năm trời em mòn mỏi..."
Anh Toán nước mắt đầm đìa, chỉ biết vịn vai em mà không nói được gì. Sau đó anh kể lại: năm em lạc, anh đã 18 tuổi. Nhà chỉ có Phúc là con gái duy nhất, lại là út nên cả nhà thương lắm. Lúc đó cả gia đình chạy loạn, anh với hai em trai Thông và Minh đi tìm suốt gần hai tuần ở Đà Nẵng mà không có tăm hơi gì.
Để biết chắc đúng người, anh Toán đã hỏi qua điện thoại: "Em có vết sẹo nào ở đầu, phía trên tai trái không?". Chị Phúc kể: "Lúc nghe câu hỏi đó, tôi còn không biết mình có vết sẹo. Phải nhờ con vạch tóc lên mới thấy có vết sẹo nhỏ, nhỏ hơn đầu đũa ấy". Từ đó anh mới tin 100% đây là em ruột!
Mặt trời chưa mọc, cả thôn Gò Đá đã thức giấc vì tin vui. Người người kéo đến nhà chị Phúc. Người khóc, kẻ cười. Khóc vì xúc động, cười để chia vui. Có ông cụ tóc bạc, râu bạc cười mà nước mắt chảy: "Cha mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ gần nhắm mắt mới thấy chuyện này!"
Cả nhà lên thăm mộ ba mẹ nuôi của chị Phúc. Anh Toán, anh Minh nước mắt ràn rụa: "Công sinh không bằng công dưỡng. Nếu không có ba mẹ nuôi thì làm sao tìm lại được em..."
Sáng 9/7/2022, chuyến xe đưa cả nhà về Đội 2, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai gặp mẹ già. Cháu Toàn (con anh Toán) kể: "Gặp cô Phúc cả nhà mừng quá! Liên hoan rồi khóc, khóc rồi liên hoan suốt. Bà nội con cứ rờ mặt rờ mũi cô Phúc, nói: 'Mạ chết thỏa mãn rồi con ơi! Mạ tìm được khúc ruột của mạ rồi...!'"
Plot twist chồng plot twist
Trong lúc share câu chuyện chị Phúc, bạn đồng hương Lê Bình comment: "Nhà tui cũng thất lạc một đứa em gái ở Duy Xuyên, sinh năm 1971...". Lê Bình kể: mẹ của em gái (em cùng cha khác mẹ) tên Lê Thị Tám, cậu ruột tên Lê Đình Tiến. Ba của Lê Bình đặt tên cho em là Lê Thị Vân nhưng chưa kịp làm giấy khai sinh.
Mình nhớ ngay đến bạn học cũ - Phước Nhanh đang làm công an huyện Duy Xuyên. Trời đất, ngay tối 5/7, Nhanh báo có một người thông tin khá khớp! Có mẹ tên Lê Thị Tám, cậu ruột tên Lê Đình Tiến (cả hai đều đã mất rồi).
Sau nhiều lần cố gắng, mình liên lạc được với chị Trương Thị Nga (sinh 10/10/1971). Chị kể: "Sau 1975, mẹ em hồi hương về Duy Xuyên. Em còn nhỏ nên chẳng nhớ gì. Chỉ nghe cậu dì nói gốc gác em ở miền ngoài, ba em tên Anh hay Ánh gì đó..."
Chị Nga tâm sự: "Đôi lúc em cũng mặc cảm, tự hỏi ba mình là ai, ở đâu? Nhưng có thông tin gì đâu mà tìm. Nhiều lúc đau thấu tim nghĩ: sao ba sinh ra em mà không đi tìm em? Các anh chị cùng cha sao không tìm em? Nghĩ vậy mà nước mắt cứ chảy vào trong..."
Lê Bình kể lại: "Ba tôi và bà Tám quen nhau ở Đà Nẵng trước 1975. Cuối tháng 3/1975 gia đình tôi về Quảng Trị. Năm 1976 mẹ tôi mất, sau đó ba tôi đã bỏ 2 năm trời để tìm bà Tám và đứa con gái. Ba đi khoảng 5, 6 chuyến vào Đà Nẵng, Duy Xuyên để tìm nhưng vô vọng. Giờ ba tôi 85 tuổi vẫn nhắc về em Vân, mong tìm được em trước khi nhắm mắt..."
Tên khai sinh của ba Lê Bình là Lê Ánh - trùng khớp hoàn toàn!
Đến đây mình đã 99,9% chắc chắn rồi. Nhưng vẫn tôn trọng quyết định của chị Nga, vì chị đã có gia đình riêng. Và rồi tối hôm sau, chị báo: cả nhà đồng ý và rất mong ngày gặp mặt!
Sáng 23/7/2022, Lê Bình cùng 2 em trai Lê Bằng, Lê Định chạy dọc tỉnh lộ 610 về nhà chị Nga ở Duy Xuyên. Gặp mặt nhau, ai nấy đều xúc động không nói nên lời!
Mình nhìn chị Nga mà tim đập thình thịch - mắt ấy, mũi ấy, môi ấy... giống hệt anh em nhà Lê Bình! Chỉ khác giọng Quảng Nam thôi còn cách nói, cách biểu hiện y chang luôn!
Anh con trai thứ 5 của ông Lê Đình Tiến cứ cười khà khà: "Đây rồi, đây rồi, trật đâu nữa!". Chị Hai lấy khăn chấm mắt: "Cha mẹ ơi, hơn nửa thế kỷ rồi có ai tin chuyện này xảy ra không?"
Cả đại gia đình ra nghĩa trang thắp hương phần mộ bà Lê Thị Tám. Như trường hợp chị Phúc, bà con chòm xóm kéo qua chia vui. Vui nhất là 2 cháu con chị Nga - bỗng dưng có 3 người cậu ruột xuất hiện! Video call mở ra, thêm nhiều cậu, dì, mợ, dượng... nhớ rồi quên ngay luôn Không sao, vui mà!
Mình hỏi Lê Bình: "Có cần thử ADN không?". Lê Bình đáp: "Bấy nhiêu thông tin trùng khớp hết rồi, thử làm chi. Có chặt đầu tôi cũng nhận Nga là em tôi!"
Cảnh người anh trai dỗ em gái, khi cả hai đã chớm tuổi tóc bạc: "Em đừng giận ba, giận bọn anh. Hồi đó nhà mình lên vùng kinh tế mới rồi anh lên Tây Nguyên, tìm em đằng đẵng hơn chục năm mà không ra. Thôi, vậy là phước đức nhà mình còn dày, em tha thứ đi..."
Anh Hùng (chồng chị Nga) nói: "Công sinh cũng như công dưỡng. Bả phải ăn ở đạo đức với bên nhà nội họ Trương. Mình hồi nào mang họ Trương thì cứ mang họ Trương để tưởng nhớ. Còn họ Lê gốc của mình thì mình vẫn giữ. Mai mốt trăm tuổi về đất thì lấy lại họ gốc". Nghe mà rưng rưng luôn!
Ngày 30/7/2022, gia đình chị Nga lên miền tây Quảng Trị gặp ông Lê Ánh - người cha ruột mà chị chỉ có thể hình dung trong mơ. Ông Lê Ánh cầm tay chị Nga run rẩy cảm ơn vong linh bà Lê Thị Tám và gia đình bên ngoại. Vây quanh là cả hai đại gia đình nội ngoại lên đến vài mươi người...
Nguồn: soha.vn