Ngoc2k94258
New member
Chị em ơi, mình đang hơi hoang mang này! Anh cứ gặp mình là đòi ôm hôn, Tết này đi xem phim anh còn kiên quyết để tay vào đùi mình luôn. Vậy anh có phải "ham hố" chuyện tình dục quá không ta?
Tình hình là mình 28 tuổi rồi nè, quen anh được 4 tháng, anh mới chính thức tỏ tình cách đây đúng 1 tháng thôi. Đây là người yêu ĐẦU TIÊN của mình luôn á, trước đó có thích 2 người nhưng chỉ là tình cảm học trò thôi chứ không nghiêm túc. Lúc anh tỏ tình, mình cũng thật thà nói là chưa chắc chắn về cảm xúc của mình có phải yêu anh không, bảo anh hãy chờ đợi và anh oki luôn. Giờ mình chưa đưa anh về ra mắt ba má và anh cũng vậy.
Tuy nhiên nè, chúng mình vẫn đi chơi với nhau mỗi tuần 2 lần: cafe chill, xem phim... Càng đi càng nói chuyện, mình thấy anh là người khá nghiêm túc trong suy nghĩ, chỉn chu, lại hay hóm hỉnh hài hước nữa. Tình cảm của mình cũng bắt đầu nhen nhóm rồi đấy! Nhưng mình cũng bắt đầu băn khoăn không biết anh có phải kiểu người "bạo lực trong tình yêu tình dục" không khi anh có một số biểu hiện như sau, mong chuyên mục giải đáp giúp mình với:
Mỗi lần đi chơi anh hay muốn nắm tay mình, hôn tay, khoác vai, vuốt tóc - những cử chỉ này mình nghĩ là okela với tình cảm của 2 người nên mặc dù hơi ngại nhưng mình cũng không phản ứng gì nhiều. Nhưng gần đây nè, mấy lần anh thường ôm mình từ đằng sau khi đứng chờ thang máy, hoặc những nơi ít người. Có lần 2 đứa ngồi ở Hồ Tây hóng mát, anh muốn ôm mình vào lòng và muốn hôn môi luôn, mình thấy ngại quá nên cố tình né tránh và đẩy anh ra, nói với anh là không nên như thế. Do vấn đề này hơi tế nhị nên mình nói với thái độ nhẹ nhàng thôi chứ không muốn gây căng thẳng.
Nhưng anh không chịu và cứ cố tình kiên quyết ôm mình, muốn hôn môi nhưng mình né nên anh chưa hôn được. Tết này, vào rạp xem phim anh hay để tay vào đùi mình mặc dù không có biểu hiện gì muốn sàm sỡ nhưng mình thấy rất ngại và thường nhấc tay anh ra. Mình đã mấy lần nói nhẹ nhàng rằng anh không nên như vậy nhưng anh vẫn tiếp diễn
Ngoài những băn khoăn như vậy ra, mình cũng không có gì phàn nàn về cách cư xử của anh đâu nha. Khi mình đi công tác anh thường gọi điện hỏi thăm và nói chuyện cho mình đỡ buồn, khi có việc gì cần hỏi anh đều nhiệt tình trả lời; khi mình muốn chia sẻ quan điểm sống về gia đình, công việc, bạn bè thì anh đều lắng nghe tích cực lắm.
Mình đang rất băn khoăn về những hành động như vậy của anh, liệu anh có phải quá ham mê và muốn lần tới quan hệ tình dục, hay có phải là người bạo lực trong tình dục không? Những hành động đó của anh có thái quá không khi chúng mình mới quen nhau 4 tháng và anh tỏ tình cách đây 1 tháng thôi mà. Và những dấu hiệu nào để nhận biết ra một người đàn ông có xu hướng bạo lực tình dục vậy ạ?
Trả lời:
Bạn gái thân mến,
Qua những gì bạn kể thì thấy rằng bạn là một cô gái đã trưởng thành nhưng rất cẩn trọng trong tình yêu nha. Bạn có người yêu đã 1 tháng rồi, hai người quen nhau 4 tháng nhưng khi anh ấy muốn tỏ ra âu yếm thì bạn lại không chịu.
Khi yêu nhau, người ta thường muốn gần gũi, âu yếm, bạn và anh ấy cũng yêu nhau một tháng rồi, như vậy khoảng thời gian đó cũng đủ để có những hành động ngọt ngào, thể hiện tình cảm chứ. Thường khi tỏ tình, nam giới sẽ bắt đầu bằng việc cầm tay, sau đó sẽ đi xa hơn là ôm, khoác vai, hôn môi và động chạm. Do đó, hành động của anh ấy với bạn là hoàn toàn bình thường và không có gì quá đáng hay là bạo lực tình dục cả nha!
Nếu như sau này, anh ấy có muốn quan hệ hay có những hành động tế nhị đến chỗ nhạy cảm của bạn thì lúc đó mới cần lo lắng, và nói chuyện nghiêm túc với anh. Còn hiện nay, đấy là những biểu hiện của những người yêu nhau thôi mà. Về phía bạn, nếu vẫn không muốn gần gũi anh ấy như thế thì có lẽ bạn chưa thực sự yêu anh đấy.
Ở tuổi bạn cũng đã trưởng thành rồi, gần 30 tuổi rồi nè, vì thế cần mở rộng lòng mình và có những suy nghĩ đơn giản, hiện đại hơn về tình cảm, không nên quá khép kín, khó tính và hay suy nghĩ nhiều như thế nha.
Nguồn: soha.vn