Ơ kìa, giật mình chưa? Tết năm nay tới nhanh vãi, sắp đến rồi các fen ơi! Thời gian trôi phà phà là đến tận sát nút mất rồi, mà nhìn lại thấy mình vẫn chưa chuẩn bị gì cả thì hơi hoang mang phết đó.
Tính ra còn mấy tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, mà list việc phải làm dài như… thuyết trình cuối kỳ luôn á Dọn nhà, sắm đồ, lo bánh kẹo, chuẩn bị quà biếu, chưa kể đến việc phải nghĩ xem mặc gì cho "xinh tươi" đi chúc Tết họ hàng cho bớt bị so sánh.
Thôi chứ năm nay quyết tâm không để last minute nữa đâu nhé! Ai cũng thế, cứ nghĩ còn xa lắm rồi hóng hớt, đến khi sắp Tết mới hoảng loạn chạy đôn chạy đáo. Lên plan từ bây giờ đi các bạn ơi, đừng để đến 29 Tết mới chạy deadline nha
Nguồn: tinhte.vn