TitXinh5271
New member
Xa nhà, xa bố mẹ, lại thêm Tết đang cận kề, hội du học sinh giờ đang ngồi đây cồn cào nỗi nhớ quê nhà lắm rồi nè!
Có bạn bè bên cạnh, có bánh chưng để ăn, nhưng thiếu không khí gia đình thì nỗi buồn cứ ùa về, cảm giác như trái tim đang nặng trĩu vì nhớ nhà quá đi mất
Đi du học rồi, cứ mỗi lần Tết đến là tự động buồn không lý do luôn á! Có lẽ vì thấy hội bạn ở nhà cứ đăng story chụp ảnh đi chợ Tết, shopping cùng gia đình. Hay cũng có thể vì năm nay chẳng còn được nhận lì xì như hồi còn ở nhà nữa rồi Hoặc không còn được ngửi mùi hương trầm phảng phất vào sáng sớm mùng 1 nữa. Tất tần tật những thứ này đều khiến mood buồn x2 luôn ấy chứ!
Tết đến, cứ mỗi lần nghe giọng mẹ hỏi han "bên đó ăn Tết thế nào?", "có ăn Tết chung với bạn bè không?", "em trai đang phụ bố gói bánh chưng đấy"... là nước mắt tự động chảy ra không kiểm soát được nữa, khóc ngon lành đến vậy luôn
Tết đến, có bạn chẳng muốn đi ăn Tết với ai cả, chỉ muốn ngồi khóc ròng trong phòng mấy ngày liền. Nghe mấy đứa bạn rủ nhau nấu món này món kia mà mình thì cứ ngồi lướt Facebook mãi không biết đang làm gì nữa...
Tết đến, có bạn may mắn tìm được vài đứa bạn thân, thế là hẹn nhau ăn Tết chung cho đỡ buồn. Sáng sớm đã vội vàng chuẩn bị đồ đạc đến tối khuya mới xong. Mệt nhưng vui lắm! Đôi lúc còn bận đến nỗi quên luôn cả việc gọi điện về nhà nữa
Tết đến, nhớ kinh khủng cảm giác được chở bố đi tảo mộ dưới quê từ sáng sớm. Được dọn dẹp cỏ cây, quét sạch khu mộ của ông bà tổ tiên. Ngồi nghỉ nghe mùi hương bay nghi ngút khắp không gian yên bình. Nghe bố kể chuyện thời xưa lúc bố còn nhỏ...
Tết đến, thích được ngồi tập gói bánh chưng, bánh tét, bóc hành tỏi cho mẹ để mẹ làm món dưa hành ăn kèm với bánh chưng thì ngon hết biết nói
Chao ơi! Thèm thật sự luôn á!
Nhưng có lẽ mấy thứ này quá xa xỉ với những đứa đang học xa nhà. Một vé máy bay về Tết đôi khi quá dễ dàng với mấy bạn rich kids nhưng sẽ vô cùng khó khăn cho những bạn có điều kiện tài chính hạn hẹp hơn
Những ngày Tết về, ai cũng mong được chạy vội ra sân bay, kịp chuyến bay cuối cùng của năm để về với bố mẹ, nội ngoại cùng họ hàng, bạn bè người thân yêu thương
Ước mơ này chưa bao giờ thấy xa vời đến thế, nhất là với mấy bạn du học sinh mới sang. Vừa mới xa nhà mấy tháng nên càng khó có cơ hội về hơn, cộng thêm chưa quen bạn bè, chưa kịp thích nghi với cuộc sống mới nên càng dễ tủi thân hơn nhiều
Nhưng mong rằng, tất cả hội du học sinh trên toàn thế giới, cứ buồn, cứ nhớ, cứ khóc nếu muốn nhé, nhưng sau đó thì phải lao vào học tập thật nghiêm túc nha! Tết rồi cũng sẽ qua đi thôi, và nhiệm vụ của mình bây giờ là phải học và sống thật tốt
Rồi có thể 3 năm, 5 năm nữa mình mới hoàn thành xong việc học, nhưng hãy tin rằng cái Tết của năm sau sẽ thật vui, thật sung túc vì mình đã mang theo cả một kho tàng kiến thức để về cống hiến cho quê nhà. Đó mới là điều quan trọng! Bởi Tết vẫn còn mãi mãi, nhưng thời gian học hành không thể nào quay lại được, nếu bỏ lỡ bây giờ thì sau này hối hận cũng muộn rồi!
Chúc mừng năm mới Việt Nam từ Liên Bang Nga!
Nguồn: kenh14.vn