Vừa gác điện thoại xong, tôi lại nghe chuông reo inh ỏi. Nhìn màn hình, thấy tên chị Hai hiện lên, tôi biết chuyện gì rồi đây
Quả nhiên, chị hỏi luôn luôn:
"Em định về quê bao giờ đấy? Chị định mua vé cho mấy đứa cháu trước Tết này."
Tôi cũng đang tính đến chuyện về quê ăn Tết năm nay. Đợt trước lên thăm bố mẹ chồng, có nghe tin tức xung quanh là ai cũng bận rộn với công việc cuối năm. Công ty còn phải chốt sổ sách, đối tác thì xử lý hợp đồng... Mà việc nhà cũng không ít tí nào. Chị Hai thì kêu lên lịch về sớm để còn dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ đạc cho Tết.
Nghĩ đến đây, tôi bảo luôn:
"Thôi chị ơi, em định về sớm một tuýp. Khoảng 20 Chạp ấy."
"Ủa sớm vậy? Vậy là còn mười ngày nữa thôi à?" - Chị Hai ngạc nhiên.
"Ừ, em nghĩ về sớm cho đỡ chen chúc, lại được phụ mẹ nấu nướng nữa" - tôi giải thích.
Thực ra thì tôi đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Về sớm trước Tết không chỉ tránh được đám đông ùn tắc mà còn có thời gian để "recharge" năng lượng, ngồi trà đá với mấy đứa bạn thân, rồi "đu trend" TikTok với mấy đứa cháu. Hơn nữa, năm nay công ty cho về sớm, nên tận dụng luôn
"Vậy thì tốt quá! Chị cũng định về khoảng đó" - chị Hai nói với giọng phấn khởi lên hẳn.
Chúng tôi bàn thảo thêm một hồi về kế hoạch mua sắm, chuẩn bị mâm cỗ Tết thế nào. Chị Hai bảo năm nay nhà mình phải làm thịt gà luộc, nấu xôi gấc đẹp đẹp để chụp hình check-in
Tôi cười khẩy: "Chị mà đòi sang như vậy thì em phải đặt mấy cái bánh chưng xịn xò thôi, không lẽ để thua."
Buổi tối hôm đó, tôi bắt đầu lên list đồ cần mua. Áo dài mới cho mẹ, quần áo mới cho bọn trẻ, mấy cái túi mứt kẹo để biếu hàng xóm... Nhìn list dài loằng ngoằng, tôi chợt thấy hồi hộp và háo hức vô cùng.
Tết năm nay, tôi quyết tâm về sớm để được ngồi nghe mẹ tâm sự, được phụ mẹ gói bánh chưng, được dẫn bọn con đi chợ quê. Những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng giờ nghĩ lại thì quý giá lắm.
Nguồn: tinhte.vn