Mỗi dịp Tết đến xuân về, lại nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào thời bé xíu, khi Tết còn là điều gì đó kỳ diệu và đáng mong chờ nhất trong năm.
Hồi đó, Tết của em đơn giản mà vui lắm! Không cần đồ chơi đắt tiền hay quà to xịn, chỉ cần được về quê, được sum họp cùng gia đình và chạy nhảy khắp xóm làng là hạnh phúc rồi.
Những ngày cuối năm, nhà nào nhà nấy cũng rộn ràng chuẩn bị. Bố mẹ bận rộn dọn dẹp nhà cửa, nấu bánh chưng, còn em thì được phụ việc nhẹ nhàng như rửa lá dong, vo gạo nếp. Dù mỏi tay nhưng lòng cứ phơi phới, biết Tết đang đến gần rồi!
Đêm giao thừa là đỉnh nhất luôn á! Cả nhà quây quần bên mâm cỗ thịnh soạn, được thức khuya mà không bị la, còn được lì xì tiền mới cứng ngắt. Tiền lì xì hồi đó tuy ít nhưng em cất như báu vật, mang theo suốt mấy ngày đầu năm để khoe với lũ bạn
Ngày mùng 1 Tết, khoác lên mình bộ quần áo mới cứng chít, em rủ lũ bạn trong xóm đi chúc Tết khắp làng. Nhà nào cũng mở toang cửa, mời vào chơi và cho kẹo mứt. Túi em cứ thế mà phình ra vì đầy đồ ngon!
Nhớ nhất là những trận đánh đu, chơi đánh trỏng, thả diều trên cánh đồng rộng. Cười nghiêng ngả với trò chơi dân gian, không cần wifi hay điện thoại vẫn vui như Tết
Nguồn: tinhte.vn