Tết của cặp vợ chồng hơn 40 năm sống trên nóc nhà vệ sinh ở phố cổ Hà Nội: Chỉ mong đêm giao thừa con về đủ là vui rồi

CamNgok947

New member
Giữa Hà Nội xô bồ náo nhiệt, vẫn có những mái nhà siêu nhỏ nằm khuất trong ngõ hẻm. Và đặc biệt nhất là căn nhà trên nóc... nhà vệ sinh công cộng của vợ chồng ông bà 40 năm nay vẫn sống đó. Tuổi đã xế chiều, họ chẳng cần gì xa xỉ, chỉ mong Tết đến các con về sum họp cùng bố mẹ thôi

Giữa nhịp sống nhộn nhịp của Thủ đô, vẫn còn đó những căn nhà siêu nhỏ, xập xệ nằm trong các con ngõ chật hẹp. Tuy chỉ vài mét vuông nhưng đó là tổ ấm của nhiều gia đình qua hàng chục năm trời.

Đáng chú ý nhất phải kể đến căn nhà tọa lạc ngay trên nóc nhà vệ sinh công cộng ở phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đó chính là tổ ấm của vợ chồng ông Nguyễn Phùng Hải (90 tuổi) và bà Nguyễn Thị Sâm (80 tuổi).

Câu chuyện về căn nhà "độc nhất vô nhị"

Cận Tết, team mình ghé thăm nhà ông bà nằm sâu trong ngõ 107 phố Hàng Bạc. Ngay từ lối vào đã phải đi qua con hẻm nhỏ tối om, ánh nắng chẳng có cơ hội lọt vào

3bdff80f67eb6ebb2a83.jpg


Căn nhà rộng khoảng 10m2, dựng bằng cót ép và tôn giờ đã xuống cấp, hoen rỉ khá nhiều. Trong không gian chật hẹp, đồ đạc được vợ chồng ông bà xếp chồng lên nhau, tận dụng từng khoảng trống.

622118431e5739193125.jpg


Chat với ông Hải, ổng chia sẻ dù đã 90 tuổi nhưng vẫn hàng ngày dắt xe đạp tự chế ra ngã ba bơm vá xe. "Giờ tôi vẫn sửa xe nhưng làm cho vui thôi. Người ta chủ yếu đi xe máy, ít ai đi xe đạp nên chẳng có việc. Nhiều hôm không khách, tôi nghỉ sớm đi dạo hồ Gươm hoặc đạp xe ra hồ Tây ngắm cảnh", ông cười bảo

Về "lịch sử" căn nhà, ông Hải kể trước đây chỉ có gia đình ông sống trong ngõ nhỏ ở phố Hàng Bạc. Về sau có thêm vài hộ dân. Năm 1975, khi không còn chỗ bên dưới, thấy nóc nhà vệ sinh chung có thể tận dụng nên ông đã dựng tạm nhà lên đó.

a6dcfd6037a991a4c37c.jpg


Lấy vợ, sinh con, cả gia đình ông vẫn sống trong căn nhà này. Hàng ngày ông vá xe trên phố, còn vợ thì làm đủ nghề từ bán rau, hoa quả đến khi có vốn thì chuyển sang bán bún riêu, bán cháo ở đầu đường.

Khó khăn vất vả nhưng bà vẫn cố gắng, chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học, mong các con lớn lên có cuộc sống tốt hơn. Khi con cái trưởng thành, đi làm được rồi, bà vẫn không ngừng cố gắng với hy vọng có thể đổi đời, thoát khỏi cảnh sống trên nóc nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây bà Sâm buộc phải nghỉ việc do bệnh xương khớp. "Giờ tôi sức khỏe yếu, chân đau nên chẳng đi lại được nhiều, chỉ ở nhà thôi. Thi thoảng các cháu rảnh lại sang thăm, nhiều lúc nhớ các cháu, nhớ con, tôi lại tự bắt xe ôm đến nhà con trai", bà tâm sự.

"Tết có con cháu đến là vui rồi"

Nhắc đến hai người con, vợ chồng bà Sâm thở dài, lộ rõ vẻ lo toan. Bà cho biết con trai đầu đã lập gia đình, có con và thuê nhà ở ngoài. Còn cô con gái thứ hai năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng, khiến vợ chồng bà lo lắng vô cùng.

6edd5c98203849700c87.jpg


"Con gái tôi hiện buôn bán đồ ăn, nước uống ngay chợ Đồng Xuân nhưng công việc kinh doanh có vẻ khó khăn lắm. Nhiều lần tôi ngỏ ý lên phụ giúp rửa bát, dọn dẹp nhưng con không đồng ý vì lo cho sức khỏe mẹ. Hơn 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng, công việc thì chẳng hề suôn sẻ, chúng tôi thương và lo cho nó lắm", bà Sâm tâm sự

Bà Sâm bảo tuổi đã xế chiều, sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn nhưng may mắn có hai người con.

"Ở độ tuổi này, chúng tôi chẳng thể kiếm ra tiền và cũng không có lương hưu. Khó khăn là vậy nhưng may nhờ vào con trai và con gái. Biết bố mẹ chẳng có tiền, hàng tháng con trai biếu chúng tôi 5 triệu để tiêu, Tết này nó biếu thêm 3 triệu để mua sắm. Con gái thì khó khăn hơn nhưng vẫn dành dụm thi thoảng biếu bố mẹ một ít", bà Sâm tự hào nói

1e6200ac2d35dd3ef246.jpg


7d9736d9c7f1f907926c.jpg


0f5fe824ae66b087fbaf.jpg


Nói về Tết năm nay, bà Sâm chia sẻ: "Tết đến, chúng tôi sắm cành đào cho vào bình đặt trên nóc tủ; mua vài cái bánh chưng, con gà và thêm ít đồ để cúng vào đêm giao thừa.

Năm nay sức khỏe yếu, tôi chẳng đi đâu, chỉ ở nhà chờ các con đến chúc Tết. Các con hứa rồi, đêm giao thừa chúng nó sẽ về đây quây quần ăn cơm cùng bố mẹ, xong lại về. Mùng 1, các con, các cháu sẽ đến chúc Tết. Ngày Tết có các con, các cháu đến là chúng tôi vui rồi"

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top