Một năm nữa lại vèo qua mất rồi bà con ơi! Mỗi dịp cận Tết là lúc mình lại ngồi review lại xem năm vừa rồi mình đã làm được gì, còn thiếu sót gì, rồi lên kế hoạch "sống ảo" cho năm mới thật đỉnh
Nhìn lại năm 2024 đầy cung bậc cảm xúc, các bạn trẻ hay có thói quen điểm lại những gì mình đã làm được trong năm cũ, từ đó viết ra những mục tiêu, dự định mới cho bản thân để có hướng đi chuẩn chỉnh trong năm mới.
Nguyễn Thịnh Phát (trường ĐH Tôn Đức Thắng) share: "Mình siêu thích hoạt động này mỗi dịp Tết đến. Mình hay viết lại mục tiêu của mình vào năm mới lắm. Điều mình mong muốn là cuối năm nhìn lại sẽ thấy tự hào vì những gì đã đạt được, vì đã không bỏ cuộc, vì đã kiên trì theo đuổi mục tiêu. Hy vọng năm mới này sẽ nhẹ nhàng hơn, giúp mình bước đi vững vàng và tự tin hơn trên con đường mình đã chọn"
Tổng kết năm cũ, Huỳnh Gia Lân (2006, năm thứ nhất, ngành Báo chí và Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: "Năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời mình luôn, khi đã hoàn thành tâm nguyện đoạt giải Nhì Học sinh Giỏi quốc gia và đỗ vào trường đại học mơ ước. Với thành tựu này, mình xem nó như bước đệm để tự tin hơn, cũng như luôn cố gắng để tiếp tục phát triển trong năm mới nha".
Bên cạnh những thành tích đã gặt hái, nhiều bạn trẻ cũng hơi tiếc nuối vì có những dự định còn dở dang. Phan Ngọc Yến Nhi (2005, ĐH Kinh Tế TP. HCM) tâm sự: "Mình tự nhận thấy năm rồi vẫn chưa thực sự cháy hết mình để đạt kết quả tốt nhất. Vì vậy năm mới này, mình định sẽ đặt từng mục tiêu nhỏ và cố gắng hoàn thiện để tiến đến mục tiêu lớn hơn. Ngoài ra, mình cũng mong cải thiện được mối quan hệ xã hội, tham gia nhiều hoạt động hơn và quan trọng nhất là tìm ra điều gì thật sự phù hợp với bản thân, con đường nào đúng đắn nhất cho tương lai để có hướng đi chuẩn"
Với những bạn sinh viên đang phải xa nhà, mong ước đầu năm không chỉ là thành công cá nhân mà còn là những nguyện ước bình an cho gia đình, được dành nhiều thời gian hơn bên người thân yêu. Ngô Minh Thư (năm thứ nhất, ĐH Kinh tế TP. HCM) kể: "Giữa khung cảnh nhộn nhịp của mọi nhà trước thềm năm mới, trong lòng mình lại có một khoảng lặng nhỏ. Nhìn lại hành trình một năm vừa qua, đặc biệt là khi lần đầu sống xa gia đình, mình càng trân trọng những giây phút được về nhà. Mong ước của mình là ngày càng hoàn thiện hơn, kiên trì theo đuổi mục tiêu, có thêm nhiều thời gian về nhà thăm ba mẹ, mong gia đình bình an, đón Tết đoàn viên thật ấm áp. Mình cũng sẽ học cách cảm thông với mọi người xung quanh hơn, vì ai cũng có những 'hòn đá' riêng trong lòng, nên đôi khi sẽ vô tình quên mất cảm xúc của người bên cạnh"
Kết thúc năm cũ với bao hoài bão mong ước, nhiều bạn trẻ tin rằng năm mới sẽ mang đến thật nhiều cơ hội mới. Cao Xuân Vũ (năm thứ nhất Học viện Tòa án) chia sẻ: "Năm nay với những chuyển biến tích cực, kinh tế dần phục hồi sau đại dịch, nhiều thay đổi lớn trong xã hội khiến mình tin rằng 2025 sẽ là một năm thành công. Mình tin chỉ cần luôn cố gắng, kiên trì và không ngừng học hỏi, mọi thử thách đều sẽ trở thành cơ hội. Mình cũng tin vào sức mạnh của sự chân thành và lòng nhiệt huyết – đó là những yếu tố giúp cuộc sống ý nghĩa hơn"
Nguồn: svvn.tienphong.vn