KiNgoan8120
New member
Hai cặp đôi Thúy Hạnh - Minh Khang và Hoàng Bách - Thanh Thảo đang dẫn đầu trào lưu ăn Tết chill chill, bỏ qua những thứ rườm rà theo thông điệp của Nestlé. Với họ, Tết chính là phải về sum vầy bên gia đình mới là meaningful nhất đấy!
Hoàng Bách: "Tết nhẹ nhàng, vui gấp bội phần"
Là con trai Hà Nội chính gốc, Tết với Hoàng Bách toàn là kỷ niệm tuổi thơ cực đẹp. Những năm đầu ăn Tết ở Sài Gòn, anh thấy hơi lạc lõng với văn hóa, thời tiết nóng bức của miền Nam, thậm chí còn cảm thấy cô đơn khi xa gia đình. Mãi đến khi lập gia đình riêng, cảm giác hào hứng đón Tết mới quay lại với anh.
Với Hoàng Bách, không khí đoàn viên ấm áp luôn được anh xếp top 1 priority mỗi dịp Tết đến xuân về. Anh và vợ đã gắn bó 10 năm, tình cảm càng ngày càng mặn nồng nhờ những khoảnh khắc bên gia đình như thế này.
Mỗi dịp Tết, anh hạn chế nhận show tối đa, nếu có thì cũng cố gắng xử lý nhanh rồi về nhà chuẩn bị Tết cùng gia đình. Hoàng Bách muốn dành trọn thời gian những ngày Tết cho mình và gia đình. Anh có câu nói cực thấm: "Hay, dở, giàu nghèo... thì làm cả năm đã đủ rồi".
Tết của gia đình Hoàng Bách special lắm nha! Cả nhà cùng ngồi trên xe hoà vào dòng người đông đúc sắm Tết. Ngày Tết, nhà anh ngập tràn hoa đào hoa mai đủ loại. "Tết qua rất nhanh nhưng thời gian chuẩn bị, sắm sửa mới khiến mọi người nhớ và yêu thương nhau hơn" - Hoàng Bách chia sẻ.
Hoàng Bách cho rằng, ý nghĩa của Tết là sum họp, đoàn viên hạnh phúc bên gia đình, chứ không phải mấy cái mâm cao cỗ đầy rườm rà. Khi ăn Tết nhẹ nhàng giản đơn, niềm vui cũng nhân lên gấp mấy lần luôn. Anh không câu nệ những thủ tục hay chuyện vật chất trong việc lì xì trẻ con tạo gánh nặng cho các bậc phụ huynh. Với ông bố Hoàng Bách, ngày Tết nhớ đến nhau, ở bên nhau và yêu thương nhau trong thời khắc thiêng liêng là quan trọng nhất.
Tết năm 2017, Hoàng Bách và gia đình đã ăn Tết chill hết sức và dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Sau khi chúc Tết người thân, họ hàng, lần đầu tiên gia đình anh ăn Tết 2 tuần ở Hawaii luôn - một kỳ nghỉ Tết trong mơ tại vùng đất xinh đẹp này nè!
Năm nay, Hoàng Bách cũng lên kế hoạch ăn Tết nhẹ nhàng nhưng ấm cúng. Anh quyết định đón Tết cùng nhà ngoại ở miền Tây trước Tết, vì muốn bù đắp nỗi nhớ nhà cho vợ mình. Cuối mùng 1, gia đình anh sẽ ăn Tết ở Sài Gòn. "Khoảng chục năm liền đã ở Sài Gòn trước rồi, bây giờ làm ngược lại 1 chút. Các con khi được đón Tết ở quê miền Tây cũng sẽ học được những phong tục truyền thống ngày Tết" - anh bày tỏ. Anh cũng giải phóng vợ khỏi căn bếp, lễ nghi, cỗ bàn. Tết của gia đình anh sẽ theo tiêu chí "đơn giản, không cầu kỳ, tiết giản mọi thứ", quan trọng là mọi người cùng "vui Tết" với nhau thôi!
Thúy Hạnh hào hứng với cái Tết của gia đình
Thúy Hạnh luôn ý thức được Tết là thời gian dành cho gia đình. Nhưng gần Tết, ngoài công việc, chị bị cuốn vào nhiều việc như: sắm sửa Tết, quà tặng, dọn dẹp nhà cửa... quá trời luôn!
Có năm, Thúy Hạnh còn bật khóc khi công việc đang bộn bề vì sợ không kịp ra Hà Nội ăn Tết cùng bố mẹ. Còn các con chị thì tự chơi với nhau khi mẹ bận tíu tít với rất nhiều lễ nghi, thủ tục chuẩn bị cho Tết.
Sau đó, Thúy Hạnh rút ra bài học rằng, bận hay không là do quan niệm mỗi người. Nếu chúng ta biết sắp xếp công việc, xác định được việc nặng nhẹ thì sẽ tổ chức được cái Tết khoa học hơn. Năm nay, chị quyết định ăn Tết nhẹ nhàng, đậm tình thân nhưng vẫn cực kỳ ý nghĩa.
Chồng chị - nhạc sĩ Minh Khang cũng hiểu được sự vất vả của vợ, nên không quá cầu kỳ trong việc sắm Tết. Những ngày lễ Tết, nhạc sĩ Minh Khang và các con hỗ trợ Thúy Hạnh dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng cỗ Tết. Cả nhà cùng chung tay vừa có thêm thời gian bên nhau vừa không dồn gánh nặng lên vai người phụ nữ. Thúy Hạnh còn có dự định kéo cả nhà cùng đi chợ, cùng nhau trải nghiệm không khí rộn rã của ngày Tết và để hai cô con gái được thể hiện khả năng nữa nha!
Những mùa Tết trước, việc đi biếu quà cáp khiến Thúy Hạnh phải suy nghĩ nhiều nhất. Mỗi người, chị lựa chọn món quà khác nhau bởi vì mỗi món quà được trao đều chứa đựng những ý nghĩa đặc biệt. Chị không thể chọn quà qua loa được. Năm nay, giỏ quà Tết ý nghĩa và đơn giản của Nestlé, với các sản phẩm tượng trưng cho 5 yếu tố hài hòa trong vũ trụ, mang lời chúc Ngũ Phúc: Phú, Quý, Thọ, An, Khang chính là lựa chọn của chị đây!
Thúy Hạnh sống 20 năm ở Hà Nội còn chồng chị lại là người miền Nam, vì thế, chị dung hòa sự khác biệt khi đón Tết 2 miền...
Những món ăn đặc trưng của miền Nam như canh khổ qua, thịt kho nước dừa và miền Bắc như canh măng, xôi, nem rán… đều có mặt full trên mâm cỗ Tết nhà Thúy Hạnh. Chị vẫn giữ Tết như miền Bắc, dành thời gian thăm hỏi cho gia đình. Chị đón Tết 3 ngày đầu ở Sài Gòn, sau đó gia đình ra Hà Nội ăn Tết với ông bà ngoại.
Nhìn lại năm 2017, Thúy Hạnh cảm nhận đây là "năm của gia đình". Năm đó là bước ngoặt với Thúy Hạnh, khi chị tròn 40, bước sang tuổi trung niên. Nữ người mẫu bắt đầu phải lo toan nhiều hơn cho con sau này. "Năm mới, tôi hy vọng mọi người sẽ có những khoảng thời gian bình an, hạnh phúc bên gia đình. Tôi mong dự định về công việc sẽ trở thành hiện thực và có nhiều thời gian để chăm lo cho những người mình yêu thương" - chị chia sẻ.
Đồng thời, chị cũng khuyến khích mọi người ăn Tết nhẹ nhàng, để Tết có thể vui hơn như thông điệp của Nestlé muốn gửi gắm mùa Tết năm đó. Đối với gia đình, các thành viên hãy tập trung vào sự sum vầy, sự thảnh thơi thưởng thức trọn vẹn Tết cùng gia đình, đó mới chính là cái Tết đúng nghĩa nhất nè!
Quà Tết Nestlé mang theo lời chúc phúc đầu năm thông qua 5 sản phẩm KITKAT, NESCAFÉ, MAGGI, MILO và NESTEA đại diện cho 5 yếu tố hài hòa của vũ trụ mang đến Ngũ Phúc: Phú, Quý, Thọ, An, Khang sẽ mang đến một cái Tết vui hơn để bạn thêm nhẹ nhàng, thảnh thơi mà vẫn trọn vẹn ý nghĩa để trao tặng. Tất cả các sản phẩm Nestlé bao bì Tết đã có mặt tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc rồi nha!
Bên cạnh đó, hiểu được sự bận rộn và mong muốn của mọi người, đặc biệt là các chị em phụ nữ muốn có nhiều thời gian thảnh thơi để vui chơi, sum vầy cùng gia đình trong những ngày Tết, đón nhận những ngày Tết ý nghĩa, Nestlé đã cho ra mắt quyển Cẩm Nang Tết 2018 siêu hữu ích. Để "Tết còn có thể vui hơn nữa", các gia đình không nên quá nặng nề với việc bày vẽ cỗ bàn, biếu xén quà cáp, để người phụ nữ có thêm thời gian ăn Tết trọn vẹn bên gia đình nha!
Nguồn: kenh14.vn