Dường như tính năng Autopilot của Tesla vẫn đang hơi "lú lẫn" trong chuyện nhận diện vật thể đấy các bạn ơi
Autopilot là hệ thống máy tính được tích hợp trên các xe hơi của Tesla, đem lại khả năng vận hành bán tự động cho các mẫu xe xịn xò này.
Khi hệ thống được kích hoạt, xe hơi Tesla sẽ sử dụng những camera, mọi cảm biến trên xe để đánh giá tình hình giao thông qua radar để điều chỉnh tốc độ, chuyển làn đường và đậu xe mà không cần sự trợ giúp của người lái. Nghe thì ngầu lắm đúng không nào?
Mới đây, Jordan Nelson (ở Bắc Carolina) đã đăng một video lên Twitter và kêu trời về vấn đề nhận diện vật thể trên chiếc Tesla của anh. Và câu chuyện khá là "dở khóc dở cười" luôn nha!
Cụ thể hơn, anh chàng này tiết lộ chiếc Tesla của mình đã nhầm tín hiệu đèn giao thông màu hổ phách là... mặt trăng và chiếc xe đã giảm tốc để tránh va chạm với Mặt Trăng. Ơ kìa, ai bảo mặt trăng bay xuống đường đâu mà sợ thế?
Bảng điều khiển hiển thị đèn giao thông màu hổ phách nhấp nháy trên màn hình, cho thấy hệ thống Autopilot đã bị "bug não" trong việc xác định vật thể.
Nguồn: soha.vn
Autopilot là hệ thống máy tính được tích hợp trên các xe hơi của Tesla, đem lại khả năng vận hành bán tự động cho các mẫu xe xịn xò này.
Khi hệ thống được kích hoạt, xe hơi Tesla sẽ sử dụng những camera, mọi cảm biến trên xe để đánh giá tình hình giao thông qua radar để điều chỉnh tốc độ, chuyển làn đường và đậu xe mà không cần sự trợ giúp của người lái. Nghe thì ngầu lắm đúng không nào?
Mới đây, Jordan Nelson (ở Bắc Carolina) đã đăng một video lên Twitter và kêu trời về vấn đề nhận diện vật thể trên chiếc Tesla của anh. Và câu chuyện khá là "dở khóc dở cười" luôn nha!
Cụ thể hơn, anh chàng này tiết lộ chiếc Tesla của mình đã nhầm tín hiệu đèn giao thông màu hổ phách là... mặt trăng và chiếc xe đã giảm tốc để tránh va chạm với Mặt Trăng. Ơ kìa, ai bảo mặt trăng bay xuống đường đâu mà sợ thế?
Bảng điều khiển hiển thị đèn giao thông màu hổ phách nhấp nháy trên màn hình, cho thấy hệ thống Autopilot đã bị "bug não" trong việc xác định vật thể.
Nguồn: soha.vn