Vừa qua, Tencent vô tình dính phải một vụ lùm xùm cực kỳ "nóng" luôn các bạn ơi
Tối ngày 22/03 vừa rồi, cộng đồng game thủ trong nước lẫn quốc tế đã được phen "rần rần" khi nghe tin Tencent bị tố đạo nhái. Cụ thể, "ông trùm" đứng sau tựa game bom tấn Vương Giả Vinh Diệu bị cho là đã "xài chùa" hình ảnh của đối thủ NetEase một cách trắng trợn luôn đó nha! Mở màn cho màn drama căng đét này chính là việc NetEase đã đăng hẳn một bức tâm thư "bóc phốt" Tencent về 2 vụ đạo nhái tướng Lí Bạch và Đại Tư Minh lên mạng xã hội.
Thực ra thì từ lâu lắm rồi, NetEase đã không được vui cho lắm khi Tencent liên tục tung ra các bộ trang phục có thiết kế na ná sản phẩm của họ. Nhưng có vẻ như "cái chai sự nhịn nhục" của NetEase đã đầy tới miệng khi hai vị tướng Susanoo và Susabi (Onmyoji Arena) của họ bị "copy paste" sang Vương Giả Vinh Diệu. Chịu không nổi nữa, họ quyết định "đăng đàn" gọi thẳng tên Tencent và kêu gọi cộng đồng mạng hùa theo để làm ầm lên luôn.
Không chịu ngồi im, Tencent đã dùng ngay fanpage chính thức của Vương Giả Vinh Diệu trên Weibo để đáp trả và khẳng định rằng chính họ mới là "nạn nhân" thực sự trong vụ này. Tencent còn tố ngược lại rằng bị vu oan, NetEase đã mua chuộc cộng đồng bằng tiền, và thậm chí Onmyoji Arena của người ta cũng từng "học hỏi" họ nhiều lần trong quá khứ nữa kìa
Thật ra thì khả năng NetEase tố cáo thành công cũng khá mong manh đó, vì các văn bản của họ được cho là chưa chuẩn theo quy định pháp lý và còn thiếu nhiều bằng chứng để "làm khó" được Tencent. Còn về phản ứng của cộng đồng thì nhiều game thủ Việt đang hăng hái "lót dép" hóng drama tiếp theo luôn rồi
Phải nói thẳng là dù vụ kiện này có thắng hay thua thì cũng không ảnh hưởng mấy đến game thủ Việt mình đâu nha. Nhưng ngược lại, nếu NetEase chiếm thế thượng phong thì Vương Giả Vinh Diệu có thể sẽ phải đối mặt với án phạt cực nặng và gỡ bỏ các sản phẩm bị tố đạo nhái luôn đó!
Nguồn: kenh14.vn