Cười ra nước mắt với cú "cướp" bất thành của một anh đạo chích tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đây này!
Chuyện là hôm đó, anh bạn này đã lao vào đập nát cửa kính của một cửa hàng điện thoại với quyết tâm "vơ vét" hết của để mang đi. Nhìn cái dáng xông vào đầy quyết liệt, ai cũng nghĩ là một phi vụ "chuyên nghiệp"
Theo kiểm kê sau đó, anh này đã "cuỗm" được tổng cộng 8 món đồ đang để trên bàn rồi phóng thẳng ra khỏi hiện trường. Nghe có vẻ ấn tượng đấy nhỉ?
Nhưng plot twist đây: 8 món đồ mà anh ta lấy đi... toàn là điện thoại mô hình fake - không xài được và chẳng có giá trị gì luôn! Đúng kiểu "ăn trộm cả đời chưa gặp phải nỗi đau như thế này" đó các bạn ơi!
May quá là các bạn nhân viên ở đây siêng năng và cẩn thận vô cùng. Trước khi đóng cửa về, họ đã cất hết điện thoại thật vào két sắt kỹ lưỡng, chỉ để lại mấy cái mô hình bày trên bàn cho... "cảnh" thôi. Và rồi có anh bạn kia "câu" được đúng mồi giả rồi
Nguồn: gamek.vn