Tên trộm máu lửa: Cướp xe rồi định "phang" công an để chạy thoát

NangGirl

New member
d6917a9826dfe5bbe8c5.jpg


Vừa bị bắt vì ăn trộm xe máy, lúc được mở còng để ký biên bản, anh Nhân này lại "bựa" hẳn lên, chộp dao tấn công công an mong thoát thân

Theo hồ sơ điều tra của Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), trưa 27-10, anh Phan Thế Nhân (29 tuổi, quê An Dương, tỉnh Hải Phòng) chạy xe máy đời cũ BS: 65F1 - 1782 đến gửi tại một quán nước ở khu vực Đồi cát Mũi Né (KP.5, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) rồi đi xả stress.

Một lúc sau, Nhân quay lại chỗ gửi xe và lợi dụng sơ hở của chủ quán để bẻ khóa luôn một chiếc Yamaha Novo BS: 86C1 - 111.46 của du khách nước ngoài rồi vặn ga "chuồn" mất ️

Nhận được báo cáo, công an P.Mũi Né lập tức có mặt để ghi nhận lời khai các nhân chứng.

Dựa vào mô tả của người dân, công an nhanh chóng triển khai lực lượng và bắt được Nhân khi tên này đang lái chiếc xe vừa "hôi" được vào khu du lịch Suối Hồng (cách Đồi cát không xa lắm).

Lực lượng chức năng thu giữ 1 con dao và bộ đồ nghề bẻ khóa từ người Nhân.

Sau khi áp giải nghi phạm về trụ sở để lấy lời khai, đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, lực lượng công an tháo còng tay cho Nhân ký tên vào biên bản ghi lời khai thì bất ngờ anh này lấy con dao (cơ quan công an vừa thu được khi khám xét Nhân) để trên bàn tấn công lực lượng công an nhằm tẩu thoát, khiến một chiến sĩ bị thương

Công an P.Mũi Né nhanh chóng ập vào khống chế và bắt giữ đối tượng "ngổ ngáo" này.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top