Chuyện này nghe cứ như phim ấy, nhưng lại có thật luôn nha! Đang định "xin" quần áo thì bị bắt quả tang, nhưng thay vì ăn đòn hay vào đồn, anh chàng này lại được... dọn nhà kiếm bữa ăn đêm rồi về thoải mái. Hên quá trời hên luôn!
Sáng sớm nay (6/2), mạng xã hội xuất hiện đoạn clip viral ghi lại cảnh nam thanh niên đang "hành nghề" lấy trộm quần áo treo ngoài cửa nhà dân vào ban đêm thì bị bắt tại trận. Theo thông tin chia sẻ, vụ việc xảy ra tại Việt Trì, Phú Thọ.
Trong clip cho thấy, lợi dụng đêm khuya vắng người, anh chàng này đạp xe đến khu vực phơi quần áo trước nhà dân rồi nhanh tay rút từng chiếc áo xuống xem, định "rinh" về. Nhưng đúng lúc đó, hai thanh niên từ trong nhà lao ra bắt quả tang luôn rồi!
Thế nhưng plot twist ở đây là thay vì giận dữ chửi mắng hay gọi công an, nhóm thanh niên này chỉ trói tay anh chàng, bắt ngồi dưới nền nhà và... hỏi han tâm tình. Ủa kiểu gì vậy trời?
Theo dõi clip, một nam thanh niên được cho là chủ nhà liên tục hỏi: "Mày lấy trộm ở những đâu, lấy mấy cái rồi?". Anh chàng tên trộm lí nhí trả lời chỉ lấy ở đây thôi và mới lấy có hai cái. "Có một chiếc áo nâu em vẫn đang để ở nhà nhưng em không nhớ là lấy khi nào" - câu trả lời nghe mà tội nghiệp luôn.
Ngay sau đó, chủ nhà bình tĩnh nói: "Chúng nó cũng phải đi làm thuê kiếm tiền để mua đồ như mày chứ không tự dưng có. Giờ tao gọi công an phường xuống bàn giao lại nhé". Nghe vậy anh chàng tên trộm liền lí nhí xin tha: "Thôi anh tha cho em ạ". Anh ta còn cho biết bản thân bị tâm thần phân liệt, từng phải nằm trại Việt Trì 4 tháng nên mong mọi người bỏ qua.
Sau đó, anh ta không quên xin lỗi và hứa không bao giờ đi lấy trộm quần áo nữa. Nghe chân thành thiệt!
Sau một hồi "thẩm vấn", thay vì đưa lên công an thì nhóm này đã... tặng lại những chiếc áo anh ta định lấy, đồng thời yêu cầu quét sạch nhà rồi mới tha về. Đặc biệt hơn, nhóm người tốt bụng này còn mời ăn khuya trước khi ra về và hẹn 7h sáng mai quay lại tiếp. Cái gì bây giờ???
Đoạn clip sau khi lên mạng đã viral mạnh, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người ủng hộ cách xử lý nhân văn của chủ nhà trước hành vi của nam thanh niên này.
"Nhìn anh này cũng không được khôn ngoan, chắc cũng nghèo khó nên mới đi ăn trộm như vậy, người ta cũng biết lỗi rồi nên cũng tha một lần chứ Tết nhất rồi còn về nhà ăn Tết nữa. Thanh niên này cũng may mắn gặp chủ nhà tử tế, đi ăn trộm còn được mời uống trà, ăn thịt gà xong cho về nữa", tài khoản K.T. chia sẻ.
"Tết nhất rồi mọi người nên cất tài sản cẩn thận. May cho thanh niên này gặp chủ nhà tốt bụng chứ không là lên công an rồi. Không có tiền thì mua hàng rẻ thôi mặc ấm là được chứ đừng lợi dụng sơ hở mà đi lấy trộm nữa", một bạn khác bình luận.
Nguồn: kenh14.vn