NhimMai1805
New member
Đỉnh cao của sự liều lĩnh: gã trộm có cơ hội bỏ trốn thoải mái nhưng lại... "dừng chân" ân ái với nữ chủ nhà rồi bị bắt gọn luôn
Theo trang Chinapress ngày 26/4, một vụ trộm "độc nhất vô nhị" vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc khiến ai nghe cũng phải ngỡ ngàng.
Đêm định mệnh đó, chị Lý ở nhà một mình. Do nhà có 2 tầng nên chị đã khóa kỹ tầng 1 rồi lên tầng 2 nằm nghỉ. Trời nóng bức nên chị Lý mở cửa sổ cho thoáng mát và cởi bớt quần áo trước khi ngủ.
Thấy cửa sổ mở, tên trộm liền "chớp thời cơ" trèo vào nhà. Nhưng sau khi lục lọi và lấy đi một số đồ vật giá trị, gã lại nảy sinh ý đồ đen tối khác Thấy trong nhà chỉ có một mình chị Lý đang ngủ say, tên trộm liền trèo lên giường, giở trò đồi bại với chị.
Lúc đầu, chị Lý nửa tỉnh nửa mơ, cứ tưởng chồng vừa về nhà và đang ân ái với mình nên không để ý gì. Nhưng mà nửa tiếng sau vẫn chưa thấy "chồng" "yêu" xong, chị Lý mới thấy có vấn đề và ngước mắt lên nhìn "chồng".
Plot twist: Lúc này chị mới hoàn toàn tỉnh táo và tá hỏa khi phát hiện ra người ân ái với mình nãy giờ không phải chồng mà là một gã đàn ông lạ hoắc
Vì quá sợ hãi, chị liền hét toáng lên kêu cứu. Bị phát hiện, tên trộm nhanh chóng khống chế chị Lý rồi thu dọn đồ đạc bỏ trốn.
Nguồn: soha.vn