MamYeu4320
New member
Thấy nhà vắng chủ, anh chàng này nghĩ ra chiêu "độc" lạ: cởi sạch đồ để lọt qua lỗ hổng cửa sổ rồi vào lục tung nhà người ta
Nhân vật chính trong câu chuyện này là Lưu Mạnh Hải (sinh năm 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng). Với "thành tích" đã có 2 tiền án và 4 lần đi cai nghiện bắt buộc, nhưng anh này vẫn "không chừa" được nghề
Vào lúc 23h50 ngày 6/6, Hải cầm theo bộ đồ nghề đi lượn lờ quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình, rình mò xem nhà nào sơ hở để "hốt". Đến số nhà 12D58 Đồng Quốc Bình, nhờ từng quen biết với chủ nhà là anh Nguyễn Hữu Hải (sinh năm 1967), nên hắn biết anh này vừa bị Công an phường Đằng Giang bắt vì tội trộm cắp, nhà hiện đang không có người. Thế là cơ hội đến rồi! Anh chàng quyết định "buff hết giáp" (tức là cởi hết quần áo) để chui lọt qua lỗ hổng cửa sổ và vào trong lục lọi
Plot twist ở đây là: đúng lúc đó, chị Nguyễn Thị Phương Thảo (cháu của chủ nhà) đi chơi về phát hiện hiện trường. Mặc dù đang "không mảnh vải che thân", Hải vẫn cố lao ra cửa chính để tẩu thoát nhưng cuối cùng bị bà con xung quanh tóm gọn và giao cho Công an phường Đồng Quốc Bình xử lý
Hiện tại, Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Bài học rút ra: nghĩ ra chiêu lạ đến mấy cũng không thoát khỏi "pháp luật nhân quả" nhé!
Nguồn: soha.vn