Chiều 17/1, anh Phạm Văn Trung (sinh năm 1965, ở Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh) phát hiện nhà mình bị bọn trộm cắt khóa cổng nên gấp báo công an. Nhanh như chớp, tổ công tác gồm 5 anh em Công an xã Liên Hà lái xe ô tô Matiz đi tuần tra đến địa bàn thôn Châu Phong và phát hiện ngay 2 tên khả nghi.
Trong lúc đuổi bắt, một tên còn "máu lửa" dùng đèn pin chiếu thẳng vào mặt anh công an đang lái xe rồi tắt đèn xe máy phóng như bay
Bám theo hai tên này đến tận Đình thôn Hà Vĩ, Liên Hà, Đông Anh, tổ công tác vừa dừng xe thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy từ trong sân đình ra... rồi lao luôn xuống hồ nước trước Đình. Drama thật sự!
May mắn là tổ công tác kịp thời cứu vớt được Ngô Văn Tuyến (sinh năm 1987, ở Khu Trung, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh) thoát chết đuối. Còn tên thứ hai thì vẫn đang mất tích dưới nước.
Đến 9h sáng cùng ngày, tổ công tác tìm thấy thi thể của đối tượng thứ hai. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là Nguyễn Đức Cảnh (sinh năm 1976, ở Phường Lương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên)
Plot twist là Ngô Văn Tuyến đang bị Công an huyện Đông Anh truy nã từ trước rồi! Giờ thì "dính" chắc luôn.
Nguồn: soha.vn