ChangDev3128
New member
Anh chàng Trần Anh Thanh An (21 tuổi, ở xã Long Hưng, huyện Phú Riềng) vừa được Công an tỉnh Bình Phước trao giấy khen đột xuất vì có "thành tích khủng" trong việc bắt giữ tội phạm. Xứng danh gen Z dũng cảm luôn!
Chuyện là hôm đó, qua camera an ninh, anh An phát hiện 2 tên trộm đi xe máy đậu trước nhà. Một tên xuống xe, thản nhiên đi vào nhà lấy trộm máy cắt sắt, xong còn quay lại "đu trend" thêm chiếc cân điện tử nữa chứ. Táo tợn vãi!
Thấy vậy, anh An lập tức mở cửa ra bắt. Tên trộm hoảng quá ném luôn chiếc cân về phía anh rồi bỏ chạy. Còn tên ngồi trên xe thì "hốt hoảng max", bỏ xe chạy luôn nhưng vẫn bị anh An đuổi kịp và bắt giữ gọn lỏn.
Plot twist là sau khi bị bắt, tên trộm này năn nỉ xin bỏ qua và offer luôn 15 triệu đồng để "dàn xếp". Nhưng anh An không "đu" theo, kiên quyết trình báo Công an xã Long Hưng đến xử lý. Respect!
Qua làm việc, đối tượng khai nhận là Lê Ngọc Thắng (31 tuổi, ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng) còn người chạy trốn là Nguyễn Văn Tiến (44 tuổi, cùng xã Long Hà).
Nguồn: soha.vn