Tên tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung sắp được thả, lời thỉnh cầu lúc ngồi tù nghe mà lạnh gáy

BinYeu103

New member
a5313db4f494e11c7a7b.jpg


Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Cho Doo Soon - tên tội phạm ấu dâm trong vụ bé Nayoung gây chấn động cả châu Á năm 2008 - sẽ được thả sau khi "ăn cơm tù" đúng 12 năm. Nghĩ mà thấy rợn người luôn các bạn ơi

ab4d6c804cb7741d23b8.jpg


Ngày 9/12, theo trang tin Haiwai của Trung Quốc đưa lại thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, tên tội phạm Cho Doo Soon trong vụ bé Nayoung (tên đã được thay đổi để bảo vệ nạn nhân) sẽ được ra tù vào cuối tuần này. Tin này khiến dân mạng Hàn Quốc và quốc tế đều phẫn nộ cực kỳ.

e15cb826fccd04d18d32.jpg


Nhưng đỉnh điểm của sự phẫn nộ chính là những gì hắn làm trong tù. Theo JTBC Hàn Quốc tiết lộ, trong suốt thời gian ngồi tù, Cho Doo Soon đã viết cả tá thư thỉnh cầu, trong đó hắn ngang nhiên tuyên bố không nhớ gì về tội ác mình gây ra cả

Không những thế, hắn còn "thật lòng hy vọng" được gặp mặt nạn nhân nữa chứ! Nghe mà muốn điên đầu á!

Theo nguồn tin này, trong các lá thư, Cho Doo Soon còn bày tỏ cảm thấy tội danh mình mang quá "xấu hổ" nên chưa bao giờ dám kể với bạn tù đâu. Từ khi vào tù đến giờ, hắn đã viết hơn 100 lá thư thỉnh cầu (sốc chưa ), nội dung chính là: hôm đó say rượu quá nên không nhớ gì, và vì say nên hắn cảm thấy mình không có lỗi gì hết!

Đỉnh cao vô liêm sỉ là ở cuối mỗi lá thư, Cho Doo Soon đều viết: "Cuối cùng, cầu xin ngài, thật lòng hy vọng ngài nhất định phải cho tôi gặp mặt nạn nhân." Đọc mà thấy rùng mình luôn các bạn ạ

ce092eb4e22c76ea8ece.jpg


Còn ghê hơn nữa, trong một cuộc phỏng vấn giấu mặt, bạn tù của hắn tiết lộ dù đã 68 tuổi nhưng Cho Doo Soon vẫn còn rất khỏe, thậm chí có thể chống đẩy tới 1.000 lần trong 1 tiếng đồng hồ Một bạn tù khác còn nhận xét cơ thể hắn dẻo dai như người thường xuyên tập gym vậy.

Theo hồ sơ điều tra, Cho Doo Soon từng tuyên bố với cảnh sát: "Cho dù tôi có ăn cơm tù 15 hay 20 năm, kể cả khi ra tù tôi cũng gần 70 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn sẽ tập luyện thật tốt trong tù. Cứ chờ mà xem ngày tôi ra tù!"

Câu nói này nghe mà thấy ớn lạnh người, cho thấy hắn chưa hề ăn năn hối lỗi, bản tính hung ác vẫn còn nguyên vẹn

25a1f5449b9877efd94f.jpg


Đài MBN của Hàn Quốc xác nhận, Bộ Tư Pháp nước này cho biết Cho Doo Soon sẽ được ra tù vào ngày 12/12 tới. Để tránh các sự cố bất ngờ, cơ quan chức năng đã bí mật chuyển hắn sang nhà tù khác và bảo mật toàn bộ thông tin.

Ban đầu, Cho Doo Soon nói sẽ về lại quận Danwon, thành phố Ansan - chỉ cách nhà nạn nhân có 1km thôi (nghe mà thấy kinh hoàng ). Nhưng sau đó hắn lại đổi ý nói sẽ chuyển nơi khác.

Năm 2008, Cho Doo Soon bị buộc tội bắt cóc và tấn công tình dục trẻ em. Ban đầu, Cơ quan công tố đề nghị tù chung thân. Nhưng ở phiên tòa sơ thẩm, hắn chỉ bị kết án 12 năm tù vì có "dấu hiệu suy nhược về tinh thần và thể chất" (lý do nghe vô lý cực kỳ ).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top