Ông cháu gì mà dữ vậy trời! Tên cướp còn phân bua là chỉ định xin chú tài xế 200k để tiêu chơi thôi mà. "Ai ngờ đâu ông ấy cứ khó khăn, bực nên em quay ra đánh ông ấy" - nghe lý do mà choáng váng luôn á!
Ngày 10/4, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Uông Bí (Quảng Ninh) bắt giữ được một đối tượng nghiện ngập có hành vi hành hung người và cướp của trên địa bàn.
Chuyện là chiều 8/4, người dân ở xã Thượng Yên Công (Uông Bí) phát hiện một chú đàn ông bị thương nặng, nằm bất tỉnh bên vệ đường nên đã báo ngay công an. Xác minh được biết nạn nhân là một chú 67 tuổi làm nghề xe ôm trên địa bàn.
Lúc phát hiện, chú bị thương nặng, tiền bạc và cả xe máy kiếm cơm đều bị cướp mất rồi Trong lúc đang điều tra, công an nhận được tin có một đối tượng lạ mặt đang muốn bán một chiếc xe máy không có giấy tờ ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).
Xác định đó chính là chiếc xe trong vụ cướp, công an đã nhanh chóng tiến hành vây bắt đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Cao Văn Tình (sinh năm 1992, trú tại xã Hồng Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh).
Bước đầu, Tình đã thừa nhận mình là thủ phạm gây ra vụ cướp. Đối tượng khai nhận mình bị nghiện, do thiếu tiền để mua ma túy nên nảy sinh ý định tìm những người làm nghề xe ôm để cướp. Tình đã yêu cầu nạn nhân chở đến chỗ vắng rồi đe dọa cướp tiền, tuy nhiên khi chú tài xế xe ôm chống trá, đối tượng liền dùng gỗ, đá đánh bất tỉnh nạn nhân luôn
"Ý định của em là bảo ông ấy cho em xin hai trăm để em tiêu thôi chứ không có ý định cướp. Ai ngờ đâu ông ấy cứ khó khăn, bực nên em quay ra đánh ông ấy như vậy", đối tượng phân trần - nghe lời bào chữa mà không biết phải nói gì nữa!
Nguồn: kenh14.vn