PandaXanh821
New member
Mỹ vừa bán cho Đài Loan 250 tên lửa FIM-92 Stinger xịn sò nhất hiện nay - vũ khí huyền thoại từng "làm khổ" Liên Xô thời xưa. Giờ đến lượt trực thăng Trung Quốc phải lo rồi đây!
## Huyền thoại Stinger từ Afghanistan đến Đài Loan
Nhắc đến cuộc chiến Liên Xô ở Afghanistan (1979-1989) thì không thể không nhắc đến "sát thủ" Stinger. Nhiều cựu chiến binh Mỹ thời Chiến tranh lạnh khẳng định: chính tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger đã "bức" Liên Xô phải rút quân.
Nghị sĩ Mỹ Charlie Wilson từng bình luận trên Washington Post năm 1989: "Khi Stinger làm cho trực thăng của họ (Liên Xô) trở nên vô dụng, lính Nga phải tiến hành chiến tranh trên bộ bằng đôi chân của mình chống lại Mujahedin. Không có đối thủ nào trên Trái đất có thể chiến đấu với Mujahiddin ở Afghanistan theo cách này". Nghe xong là hiểu độ xịn luôn!
Ngày 9/7, tờ The Press đưa tin Mỹ chốt deal bán vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan, bao gồm 108 xe tăng M1A2T Abrams, 250 tên lửa Stinger và một số trang bị khác - tất cả trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung đang nóng hơn bao giờ hết.
## Stinger xịn thế nào mà "bá đạo" vậy?
FIM-92 Stinger là loại tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) dành cho bộ binh, chỉ cần 1-2 người là vận hành được. Cả hệ thống bao gồm ống phóng, hệ thống ngắm và ăng-ten nặng khoảng 15,2kg. Tên lửa dài 1,52m, đường kính 70mm, nặng 10,1kg với đầu đạn 3kg.
Khi bắn, động cơ nhỏ đẩy tên lửa ra xa khỏi người bắn, rồi động cơ thứ hai "nẹt pô" giúp nó đạt tốc độ tối đa Mach 2,54 (2700 km/giờ) - nhanh kinh luôn!
So với phiên bản FIM-92A hạ gục trực thăng Liên Xô cách đây 30 năm, giờ Đài Loan được tiếp cận phiên bản mới nhất với toàn "buff" khủng.
Đáng chú ý là đây không phải lần đầu Đài Loan có Stinger đâu nhé! Mỹ đã bán cho họ nhiều lần rồi, gần nhất là 2016 và 2018.
Năm 2016, Raytheon bán FIM-92H Stinger Block 1 cho Đài Loan với hàng tá tính năng đỉnh:
- Đầu dò hồng ngoại quét hồ quang IR/UV tránh bị đánh lừa bởi mồi bẫy nhiệt (từ FIM-92B)
- Chống nhiễu cực mạnh nhờ máy tính, phần mềm linh hoạt, tầm bắn lên tới 7.600m (từ FIM-92C/D)
- Cảm biến vòng quay mới giúp bay siêu ổn, đặc biệt hiệu quả với mục tiêu nhỏ như UAV, tên lửa hành trình, trực thăng trinh sát (FIM-92H)
Còn phiên bản FIM-92K mà Mỹ bán năm nay xịn hơn nữa: có cơ chế kích nổ tự động ở khoảng cách xác định (không cần chạm nổ nữa), khung sườn được nâng cấp tăng tầm bay, máy tính nhận diện mục tiêu qua dữ liệu có sẵn - đặc biệt "chuyên trị" UAV!
## Ai là "nạn nhân" đầu tiên của Stinger?
Không cần phải bàn cãi, trực thăng chính là "con mồi" số 1 của Stinger - từ trực thăng tấn công đến trinh sát đều nằm trong tầm ngắm.
Nếu có xung đột giữa Không quân/Hải quân Trung Quốc với Đài Loan, mục tiêu đầu tiên chính là hàng trăm chiếc Mi-8/Mi-17 dùng để chở binh lính - đúng kiểu "món quen" của Stinger từ Afghanistan!
Mi-8 (Mi-17 là bản nâng cấp) là trực thăng phổ biến nhất và cũng là "nạn nhân" top 1 của Stinger ở Afghanistan ngày xưa.
Tiếp theo là các trực thăng tấn công tự sản xuất của Trung Quốc như CACI WZ-10 và HARBIN Z-9/WZ-19. WZ-10 được Trung Quốc tự hào gọi là "AH-64 Apache phiên bản nội địa", còn Z-9/WZ-19 là bản "nhái" của AS365 Dauphin và AH-1 Cobra.
Với tốc độ di chuyển chỉ 200-300 km/giờ và trần bay khoảng 4.500-6.500m, dù có mồi bẫy đầu dò hay không, toàn bộ trực thăng Trung Quốc đều như "cá nằm trên thớt" khi gặp Stinger của Đài Loan!
## UAV Trung Quốc cũng phải "toang"!
Mục tiêu quan trọng khác của phiên bản Stinger mới nhất chính là máy bay không người lái (UAV) của đối phương.
Dạo gần đây Trung Quốc có tăng cường nghiên cứu và trang bị UAV trinh sát, tấn công như Wing Loong II - được coi là bản "nhái" Predator của Mỹ.
Nhưng mà có vấn đề nè: UAV Mỹ như MQ-1/MQ-9 bay cao tới 7.500m nên khá an toàn trước MANPADS. Còn UAV Trung Quốc thì khác!
Tuyên bố là bay cao 5.000m nhưng thực tế các UAV Trung Quốc chỉ hoạt động ở độ cao 2-3.000m thôi. Với tốc độ dưới 300 km/giờ ở cao độ này, các UAV tấn công Trung Quốc chắc chắn sẽ thành mục tiêu "dễ ăn" của Stinger nâng cấp rồi!
Nguồn: soha.vn
## Huyền thoại Stinger từ Afghanistan đến Đài Loan
Nhắc đến cuộc chiến Liên Xô ở Afghanistan (1979-1989) thì không thể không nhắc đến "sát thủ" Stinger. Nhiều cựu chiến binh Mỹ thời Chiến tranh lạnh khẳng định: chính tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger đã "bức" Liên Xô phải rút quân.
Nghị sĩ Mỹ Charlie Wilson từng bình luận trên Washington Post năm 1989: "Khi Stinger làm cho trực thăng của họ (Liên Xô) trở nên vô dụng, lính Nga phải tiến hành chiến tranh trên bộ bằng đôi chân của mình chống lại Mujahedin. Không có đối thủ nào trên Trái đất có thể chiến đấu với Mujahiddin ở Afghanistan theo cách này". Nghe xong là hiểu độ xịn luôn!
Ngày 9/7, tờ The Press đưa tin Mỹ chốt deal bán vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan, bao gồm 108 xe tăng M1A2T Abrams, 250 tên lửa Stinger và một số trang bị khác - tất cả trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung đang nóng hơn bao giờ hết.
## Stinger xịn thế nào mà "bá đạo" vậy?
FIM-92 Stinger là loại tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) dành cho bộ binh, chỉ cần 1-2 người là vận hành được. Cả hệ thống bao gồm ống phóng, hệ thống ngắm và ăng-ten nặng khoảng 15,2kg. Tên lửa dài 1,52m, đường kính 70mm, nặng 10,1kg với đầu đạn 3kg.
Khi bắn, động cơ nhỏ đẩy tên lửa ra xa khỏi người bắn, rồi động cơ thứ hai "nẹt pô" giúp nó đạt tốc độ tối đa Mach 2,54 (2700 km/giờ) - nhanh kinh luôn!
So với phiên bản FIM-92A hạ gục trực thăng Liên Xô cách đây 30 năm, giờ Đài Loan được tiếp cận phiên bản mới nhất với toàn "buff" khủng.
Đáng chú ý là đây không phải lần đầu Đài Loan có Stinger đâu nhé! Mỹ đã bán cho họ nhiều lần rồi, gần nhất là 2016 và 2018.
Năm 2016, Raytheon bán FIM-92H Stinger Block 1 cho Đài Loan với hàng tá tính năng đỉnh:
- Đầu dò hồng ngoại quét hồ quang IR/UV tránh bị đánh lừa bởi mồi bẫy nhiệt (từ FIM-92B)
- Chống nhiễu cực mạnh nhờ máy tính, phần mềm linh hoạt, tầm bắn lên tới 7.600m (từ FIM-92C/D)
- Cảm biến vòng quay mới giúp bay siêu ổn, đặc biệt hiệu quả với mục tiêu nhỏ như UAV, tên lửa hành trình, trực thăng trinh sát (FIM-92H)
Còn phiên bản FIM-92K mà Mỹ bán năm nay xịn hơn nữa: có cơ chế kích nổ tự động ở khoảng cách xác định (không cần chạm nổ nữa), khung sườn được nâng cấp tăng tầm bay, máy tính nhận diện mục tiêu qua dữ liệu có sẵn - đặc biệt "chuyên trị" UAV!
## Ai là "nạn nhân" đầu tiên của Stinger?
Không cần phải bàn cãi, trực thăng chính là "con mồi" số 1 của Stinger - từ trực thăng tấn công đến trinh sát đều nằm trong tầm ngắm.
Nếu có xung đột giữa Không quân/Hải quân Trung Quốc với Đài Loan, mục tiêu đầu tiên chính là hàng trăm chiếc Mi-8/Mi-17 dùng để chở binh lính - đúng kiểu "món quen" của Stinger từ Afghanistan!
Mi-8 (Mi-17 là bản nâng cấp) là trực thăng phổ biến nhất và cũng là "nạn nhân" top 1 của Stinger ở Afghanistan ngày xưa.
Tiếp theo là các trực thăng tấn công tự sản xuất của Trung Quốc như CACI WZ-10 và HARBIN Z-9/WZ-19. WZ-10 được Trung Quốc tự hào gọi là "AH-64 Apache phiên bản nội địa", còn Z-9/WZ-19 là bản "nhái" của AS365 Dauphin và AH-1 Cobra.
Với tốc độ di chuyển chỉ 200-300 km/giờ và trần bay khoảng 4.500-6.500m, dù có mồi bẫy đầu dò hay không, toàn bộ trực thăng Trung Quốc đều như "cá nằm trên thớt" khi gặp Stinger của Đài Loan!
## UAV Trung Quốc cũng phải "toang"!
Mục tiêu quan trọng khác của phiên bản Stinger mới nhất chính là máy bay không người lái (UAV) của đối phương.
Dạo gần đây Trung Quốc có tăng cường nghiên cứu và trang bị UAV trinh sát, tấn công như Wing Loong II - được coi là bản "nhái" Predator của Mỹ.
Nhưng mà có vấn đề nè: UAV Mỹ như MQ-1/MQ-9 bay cao tới 7.500m nên khá an toàn trước MANPADS. Còn UAV Trung Quốc thì khác!
Tuyên bố là bay cao 5.000m nhưng thực tế các UAV Trung Quốc chỉ hoạt động ở độ cao 2-3.000m thôi. Với tốc độ dưới 300 km/giờ ở cao độ này, các UAV tấn công Trung Quốc chắc chắn sẽ thành mục tiêu "dễ ăn" của Stinger nâng cấp rồi!
Nguồn: soha.vn