Hãng hàng không vũ trụ SpaceX của Mỹ vừa có màn "debut" khá... ngoạn mục với tên lửa Starship vào ngày 20/4 vừa qua, nhưng kết quả thì hơi "bay màu" các bạn ạ
Theo AP đưa tin, chỉ sau 4 phút rời bệ phóng, tên lửa bắt đầu lộn nhào kiểu acrobat rồi lao thẳng xuống Vịnh Mexico luôn Cả tên lửa đẩy lẫn tàu vũ trụ đi kèm đều "về với biển cả" hết. May mắn là trên tàu không có người, và tên lửa đẩy cũng không mang theo vệ tinh nào. Dù tên lửa phát nổ nhưng các kỹ sư tại trụ sở SpaceX vẫn ăn mừng tưng bừng, vì với họ, việc được phóng thử tên lửa Starship dài tới 120m đã là một thành công rồi
Vụ thử nghiệm này diễn ra sau nhiều năm SpaceX miệt mài phát triển và test công nghệ cho Starship - hệ thống tàu vũ trụ và tên lửa lớn nhất và xịn nhất thế giới đấy các bạn ơi!
Theo kế hoạch ban đầu thì Starship sẽ được phóng từ sân bay vũ trụ Starbase của SpaceX ở Boca Chica, bang Texas vào ngày 17/4. Nhưng vụ phóng thử bị delay chỉ vài phút trước giờ G vì vấn đề áp suất Các nhân viên của công ty đã cày cuốc hết mình để fix lỗi, đảm bảo vụ phóng có thể diễn ra vào hôm 20/4. Ban lãnh đạo công ty SpaceX từng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng của vụ phóng lần này là thu thập được data để cải thiện việc thiết kế Starship trong tương lai.
Nguồn: soha.vn