Tên lửa Oreshnik đánh Ukraine mà không có thuốc nổ, sao lại vậy?

Ủa, tưởng chơi lớn hóa ra chơi... nhẹ nhàng? Câu chuyện tên lửa Oreshnik của Nga tấn công Ukraine lần này có gì đó hơi khác thường - không chứa thuốc nổ luôn á! Nghe vậy thôi chứ vẫn đủ làm cả châu Âu phải... run cầm cập.



Đòn "cảnh cáo" kiểu mới: Không thuốc nổ vẫn xịn

Lần tập kích đầu tiên này tuy không nạp thuốc nổ nhưng vẫn đủ sức "rung chuyển" cả châu Âu, khiến NATO phải họp khẩn gấp luôn. Kiểu flex sức mạnh công nghệ mà không cần phá hủy gì hết - ngầu đét!

Nhiều người cũng thắc mắc: Liệu lần thứ 2 sẽ ra sao đây? Có phải lúc đó mới thật sự "chơi lớn" không ta?



Dân mạng bình luận sôi nổi

Một số ý kiến cho rằng Ukraine giờ giống như "bãi tập bắn" của hai bên thôi. Bắn qua bắn lại hoài, lo nhỡ leo thang quá thì lôi cả vũ khí hạt nhân ra là GG luôn - thay vì một mình chết thì hai bên cùng bay màu

Cũng có người tỏ ra hoài nghi về năng lực công nghệ hiện tại: "3 năm chiến tranh mà bắn liên tục thế này, thuốc nổ còn đâu nữa? Nòng pháo chắc mòn hết rồi mà đâu có đủ tiền thay, nên mới phải thuê quân của nước khác chứ gì" ‍♂️



So sánh với công nghệ quốc tế

Một số netizen còn nhắc đến việc Nga đang dùng công nghệ từ thời Liên Xô, không so được với công nghệ hiện đại như của Israel. Càng về sau càng thấy tình hình khó khăn, phải nhờ đến sự hỗ trợ từ các đồng minh khác.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top