Tên lửa Mỹ nổ tung chỉ sau 11 giây rời bệ phóng, drama căng đét

2c49920a56f8f8d3233a.png


Ối giời ơi, tên lửa Minotaur II+ của Mỹ vừa gặp sự cố "chấn động" khi nổ tung chỉ sau có 11 giây rời bệ phóng tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California vào đêm 6/7. Các quan chức đã xác nhận vụ việc này vào hôm qua luôn nha!

fea48f19088217114d70.png


Vụ nổ trên đã gây ra hỏa hoạn luôn á, nhưng may mắn là không có ai bị thương hay tổn thất về người tại căn cứ. Phù một cái thật đấy!

Nghe nói phương tiện phóng không gian Minotaur này đang được thử nghiệm trước khi thay thế các tên lửa Minuteman cũ kỹ của Mỹ trong kho vũ khí tên lửa đạn đạo tầm xa liên lục địa (ICBM). Cụ thể hơn thì nó sẽ được dùng với tên lửa LGM-35A Sentinel đang trong quá trình phát triển đó.

Vụ phóng lần này vốn dự định là lần thử nghiệm đầu tiên của phương tiện hồi quyển Mk21A mới cửa Không quân, cũng là một phần của ICBM IMG-35A. Theo lời các quan chức Không quân thì nó được thiết kế để "chứng minh các khái niệm thiết kế sơ bộ và các công nghệ liên quan trong môi trường hoạt động thực tế" nha.

Giờ thì một hội đồng đánh giá điều tra sẽ được giao nhiệm vụ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trong quá trình thử nghiệm này. Chắc họ cũng đang "stress" lắm đây!

ffdaea4e3f1bc8cec1cc.jpg


Chi phí ước tính để nâng cấp và hiện đại hóa 1 trong bộ 3 hạt nhân của Mỹ với đại diện là hệ thống ICBM LGM-30 Minuteman III hiện đang được sử dụng ước tính khoảng 100 tỷ USD đó các bạn ơi. Con số "khủng" vãi nha!

Tuy nhiên, lực lượng Không quân vẫn khẳng định việc phát triển tên lửa mới rẻ hơn là cố gắng hiện đại hóa mấy con Minuteman đã 50 tuổi đời rồi.

Việc nâng cấp này cũng đòi hỏi phải nâng cấp luôn các cơ sở phóng hiện có cũng như hệ thống cảnh báo tên lửa, hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng và các công nghệ liên quan đến hạt nhân khác phải được nâng cấp và thay thế hết. Mục đích là để hỗ trợ các ICBM Sentinel và tên lửa Minuteman sẽ ngừng hoạt động sau này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top