Tin buồn từ Gaza: ít nhất 8 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và hơn 10 người khác bị thương trong một cuộc tấn công tên lửa bị trượt mục tiêu của Israel. Đau lòng quá đi!
Theo quân đội Israel, lần này họ định target vào nhóm Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) ở Nuseirat, miền trung dải Gaza. Nhưng mà do trục trặc kỹ thuật nên tên lửa rơi lệch mục tiêu "hàng chục mét". Hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng: bác sĩ tại bệnh viện Al-Awda cho biết có đến 6 em nhỏ đã không qua khỏi và 17 người khác bị thương.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã lên tiếng: "IDF lấy làm tiếc về những tổn hại xảy ra đối với thường dân vô tội". Họ cũng tuyên bố đang cố gắng hết sức để giảm thiểu những điều này.
Cùng lúc đó, truyền thông Palestine tố cáo Israel không kích vào khu chợ đông người ở thành phố Gaza khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có cả một cố vấn bệnh viện nổi tiếng nữa.
Nhìn lại thì xung đột tại dải Gaza bùng phát từ tháng 10/2023, sau khi Hamas thực hiện cuộc tấn công vào miền nam Israel làm hơn 1.200 người thiệt mạng và bắt 251 người làm con tin. Đến giờ vẫn còn 49 người đang bị giữ ở dải Gaza, trong đó 27 người được Israel cho là đã không còn nữa.
Theo báo cáo từ IDF, không quân Israel đã tấn công hơn 670 mục tiêu của Hamas. Tính đến ngày 18/5, số người chết tăng lên hơn 400 người luôn. Quan chức y tế ở Gaza cũng cho biết nhiều bệnh viện đang phải struggle cực kỳ để xử lý số người bị thương ngày càng nhiều.
Nguồn: soha.vn