BeoSaigon5027
New member
Ôi chao, trong chiến dịch Rough Rider vừa rồi, một chiếc F-35 tàng hình xịn xò của Mỹ đã phải "đu dây" né tên lửa đất đối không do lực lượng Houthi ở Yemen bắn lên. Drama cực mạnh luôn á!
Theo The War Zone dẫn lời một quan chức Mỹ (giấu tên cho an toàn), đây là lần đầu tiên trong lịch sử một chiếc F-35 bị phòng không Houthi target và suýt nữa thì... bay màu. Hú hồn!
"Các tên lửa bay gần đến nỗi F-35 phải thực hiện động tác cơ động để né tránh", vị quan chức này kể lại. Nghe mà tim đập thình thịch luôn nha!
Rough Rider là chiến dịch không quân siêu to khổng lồ của Mỹ, nhằm vào các cơ sở quân sự do Houthi kiểm soát ở Yemen, mục tiêu là bắt họ ngưng tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ. Chiến dịch này có cả dàn cast khủng: F-35, F-16 Fighting Falcons và cả máy bay không người lái MQ-9 Reaper nữa.
Nhưng mà plot twist là lực lượng Houthi cũng không phải dạng vừa đâu! Theo New York Times, từ đầu chiến dịch đến giờ, họ đã hạ gục tận 7 chiếc MQ-9 (mỗi con giá 30 triệu USD luôn á ), làm Mỹ mất khả năng giám sát và tấn công chính xác nghiêm trọng. Ngoài F-35, một số máy bay F-16 cũng suýt trúng đạn nữa.
Tuy sự cố với F-35 không gây thiệt hại gì, nhưng nó đã khiến giới quân sự phải chú ý đến công nghệ và khả năng phòng không của Houthi. Họ đang thách thức ưu thế trên không của Mỹ đấy, không đùa đâu!
F-35 là dòng máy bay chiến đấu tàng hình đa năng một chỗ ngồi, do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình xịn sò, nó được triển khai cho đủ loại nhiệm vụ từ ném bom chiến thuật đến chiếm ưu thế trên không.
Máy bay này được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-81 để nhận biết tình huống và hệ thống khẩu độ phân tán - một mạng lưới gồm sáu cảm biến hồng ngoại giúp phát hiện và theo dõi tên lửa 360 độ. Bộ tác chiến điện tử AN/ASQ-239 còn cho phép nó gây nhiễu radar đối phương và dùng pháo sáng, mồi nhử để đánh lạc hướng tên lửa đang bay tới. Xịn xò phết!
Nguồn: soha.vn