Hai phi hành gia Butch Wilmore và Sunita Williams vẫn chưa thể về Trái Đất sau gần 9 tháng bị mắc kẹt trên ISS. Đúng là drama kéo dài nhất năm luôn!
Tối 12/3 (giờ địa phương), tàu Falcon 9 của SpaceX - công ty do Elon Musk thành lập - dự kiến sẽ bay vào không gian để "giải cứu" bộ đôi phi hành gia này, đồng thời đưa một nhóm mới lên thay ca. Nghe có vẻ ổn phết đúng không? Nhưng plot twist là...
NASA thông báo kế hoạch này bị delay do tàu Falcon 9 gặp vấn đề ở hệ thống thủy lực. Trời ơi, lại thêm một lần nữa!
Ban đầu, tên lửa được lên lịch khởi hành lúc 7h48 tối theo giờ miền Đông. Nhưng chuyến đi bị hủy chỉ 30 phút trước giờ G. "Chúng tôi sẽ không phóng trừ khi chúng tôi biết rằng chúng tôi chắc chắn chuyến đi sẽ an toàn", người phát ngôn của SpaceX chia sẻ. An toàn là trên hết mà!
Theo nguồn tin, nhóm phi hành gia được cử đi thay thế gồm Anne McClain và Nichole Ayers từ NASA, Takuya Onishi từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), cùng phi hành gia Kirill Peskov đến từ Nga.
Việc hoãn phóng lần này khiến mọi người lo lắng liệu lịch trình có bị đẩy lùi thêm nữa hay không. Cầu trời cầu đất đừng delay nữa nhé!
Hiện NASA và SpaceX vẫn đang cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho các phi hành gia. Lần phóng tiếp theo được lên lịch vào tối 13/3, nhưng lại tiếp tục bị hủy vì lý do thời tiết. NASA quyết định lùi lịch, dự kiến sẽ để tên lửa "giải cứu" cất cánh vào tối 14/3. Vậy là ba lần rồi đó!
Nếu thành công, hai phi hành gia Butch Wilmore và Sunita Williams dự kiến có thể về Trái Đất vào tuần sau. Mong là lần này được thật!
Wilmore và Williams đặt chân đến ISS vào tháng 6 năm ngoái, dự kiến ở lại đây trong 8 ngày thôi. Nhưng do tàu của họ bị trục trặc, NASA quyết định sẽ dùng một thiết bị khác để đưa họ trở về nhằm đảm bảo an toàn. Đến nay, hai phi hành gia vẫn còn bị kẹt. Từ 8 ngày thành 9 tháng, ai ngờ được đâu!
Nguồn: kenh14.vn
Tối 12/3 (giờ địa phương), tàu Falcon 9 của SpaceX - công ty do Elon Musk thành lập - dự kiến sẽ bay vào không gian để "giải cứu" bộ đôi phi hành gia này, đồng thời đưa một nhóm mới lên thay ca. Nghe có vẻ ổn phết đúng không? Nhưng plot twist là...
NASA thông báo kế hoạch này bị delay do tàu Falcon 9 gặp vấn đề ở hệ thống thủy lực. Trời ơi, lại thêm một lần nữa!
Ban đầu, tên lửa được lên lịch khởi hành lúc 7h48 tối theo giờ miền Đông. Nhưng chuyến đi bị hủy chỉ 30 phút trước giờ G. "Chúng tôi sẽ không phóng trừ khi chúng tôi biết rằng chúng tôi chắc chắn chuyến đi sẽ an toàn", người phát ngôn của SpaceX chia sẻ. An toàn là trên hết mà!
Theo nguồn tin, nhóm phi hành gia được cử đi thay thế gồm Anne McClain và Nichole Ayers từ NASA, Takuya Onishi từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), cùng phi hành gia Kirill Peskov đến từ Nga.
Việc hoãn phóng lần này khiến mọi người lo lắng liệu lịch trình có bị đẩy lùi thêm nữa hay không. Cầu trời cầu đất đừng delay nữa nhé!
Hiện NASA và SpaceX vẫn đang cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho các phi hành gia. Lần phóng tiếp theo được lên lịch vào tối 13/3, nhưng lại tiếp tục bị hủy vì lý do thời tiết. NASA quyết định lùi lịch, dự kiến sẽ để tên lửa "giải cứu" cất cánh vào tối 14/3. Vậy là ba lần rồi đó!
Nếu thành công, hai phi hành gia Butch Wilmore và Sunita Williams dự kiến có thể về Trái Đất vào tuần sau. Mong là lần này được thật!
Wilmore và Williams đặt chân đến ISS vào tháng 6 năm ngoái, dự kiến ở lại đây trong 8 ngày thôi. Nhưng do tàu của họ bị trục trặc, NASA quyết định sẽ dùng một thiết bị khác để đưa họ trở về nhằm đảm bảo an toàn. Đến nay, hai phi hành gia vẫn còn bị kẹt. Từ 8 ngày thành 9 tháng, ai ngờ được đâu!
Nguồn: kenh14.vn