Ơ kìa, có một "vật thể lạ" đang bay lượn trên đầu chúng ta đây! Một phần thân tên lửa khổng lồ nặng tới 21 tấn đang bay xung quanh hành tinh của mình một cách... hoàn toàn mất kiểm soát, và nó có thể rơi xuống Trái Đất bất cứ lúc nào trong vài ngày tới luôn đó các bạn ơi!
Nhân vật chính trong drama lần này chính là giai đoạn cốt lõi của tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc. Hôm 29/4 vừa rồi, Trung Quốc đã phóng mô-đun đầu tiên của trạm vũ trụ mới mà họ đang xây dựng. Nhưng thay vì rơi gọn gàng vào một vị trí đã định trước ngoài đại dương như bao tên lửa khác, em tên lửa này lại quyết định... tự do bay lượn mà không chịu ai kiểm soát
Andrew Jones, chuyên gia theo dõi chương trình vũ trụ của Trung Quốc, đã chia sẻ với SpaceNews rằng phần thân tên lửa này rất có thể sẽ rơi trở lại Trái Đất trong vài ngày tới. "Tôi nghĩ rằng theo các tiêu chuẩn hiện tại thì không thể chấp nhận được việc để nó quay trở lại một cách không kiểm soát", Jonathan McDowell, một nhà thiên văn học chuyên theo dõi các vật thể quay quanh Trái Đất, cũng lên tiếng.
Bác này còn cho biết thêm: "Kể từ năm 1990, không có thứ gì nặng hơn 10 tấn đã được cố tình để lại trong quỹ đạo để quay trở lại một cách không kiểm soát." Mà em tên lửa này tới 21 tấn cơ đấy!
Trung Quốc sẽ cần tổng cộng 10 lần phóng nữa để hoàn thành trạm vũ trụ của riêng mình. Vậy là còn 10 lần nữa phải lo à?
Phần tên lửa này dài khoảng 30 mét và rộng gần 5 mét - to khủng khiếp luôn ấy! Theo ông Jones, khi rơi ra khỏi quỹ đạo, nó có thể cháy luôn trong bầu khí quyển, nhưng những mảnh vỡ lớn vẫn có thể sống sót. May mà phần lớn hành tinh của mình là đại dương, nên khả năng cao là nó sẽ rơi xuống biển. Nhưng vẫn có nguy cơ đe dọa các khu vực có người ở nha các bạn!
"Luôn luôn khó khăn để đánh giá khối lượng và số mảnh vỡ còn sót lại nếu không biết thiết kế của vật thể, nhưng một 'nguyên tắc chung' khá hợp lý là vào khoảng 20-40% khối lượng khô ban đầu", Holger Krag, người đứng đầu Văn phòng Chương trình An toàn Không gian của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu giải thích.
Theo ông Jones, đường bay của tên lửa xung quanh Trái Đất đưa nó "xa hơn một chút về phía Bắc so với New York, Madrid và Bắc Kinh và xa hơn về phía Nam như Chile và Wellington, New Zealand". Nói chung là nó có thể rơi xuống bất kỳ đâu trong phạm vi này luôn!
Tên lửa Long March-5B Y2, mang theo mô-đun cốt lõi của trạm vũ trụ Tianhe của Trung Quốc, đã cất cánh từ Trung tâm Phóng vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 29/4/2021.
Thực ra đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc gặp vấn đề này rồi! Trước đó vào tháng 5/2020, họ đã phóng tên lửa Trường Chinh 5B để thử nghiệm bằng cách đưa một nguyên mẫu tàu vũ trụ lên quỹ đạo. Tầng lõi của tên lửa đó cũng rơi xuống một cách không kiểm soát, khoảng 6 ngày sau khi phóng. Theo Phi đội Kiểm soát Không gian số 18 của Lực lượng Không gian Mỹ thì nó rơi trên Đại Tây Dương, nhưng các báo cáo địa phương lại nói là mảnh vỡ đã rơi xuống Bờ Biển Ngà.
Jim Bridenstine, người giữ chức Quản trị viên NASA lúc đó, đã gọi tình huống này là "thực sự nguy hiểm". Đường bay của tên lửa đã đi qua Los Angeles và New York ngay trước khi nó không chịu nổi lực hấp dẫn của Trái Đất. Tưởng tượng xem, sợ chưa!
Còn theo Andrew Jones, Trường Chinh 5B được thiết kế đặc biệt để phóng các mô-đun trạm vũ trụ. Trung Quốc có kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ mới với 11 lần phóng vào cuối năm 2022. Nhưng hiện vẫn chưa rõ chính quyền Trung Quốc có kế hoạch xử lý các thân tên lửa như thế nào trong 10 lần phóng tiếp theo nữa.
"Phần lõi của Trường Chinh 5B lớn gấp bảy lần so với giai đoạn hai của tên lửa Falcon 9", McDowell chia sẻ. Nghe con số này mà phát hoảng luôn á!
Nhắc đến tên lửa rơi, có một case từ trước đó: một bình áp suất từ tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã từng rơi xuống một trang trại ở Washington và để lại một vết lõm sâu 10 cm trên mặt đất. May là không ai bị thương trong vụ đó, theo chính quyền địa phương.
Một nguyên mẫu ban đầu của trạm vũ trụ mà Trung Quốc đang xây dựng cũng đã rơi trở lại Trái Đất một cách mất kiểm soát vào năm 2018. Lần đó thì nó rơi xuống vùng biển Nam Thái Bình Dương, nơi không có người ở - lucky quá đi thôi!
Nguồn: gamek.vn