KemSusu5414
New member
Ối giời ơi, chuyện này nghe mà tức cười ghê các bạn ơi! Quả tên lửa AIM-120C-7 trị giá tận khoảng 2 triệu đô (chắc mua được cả chung cư mini luôn ) của Ba Lan được cho là đã "tạt" trúng một ngôi nhà dân thay vì bay đúng mục tiêu.
Hôm 16/9, tờ Rzeczpospolita đưa tin sự việc này đã gây thiệt hại cho một ngôi nhà ở làng Wyryki. Nguyên nhân ban đầu được dự đoán là do tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C-7 do máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan phóng ra nhưng mà... trượt mục tiêu rồi
Drama xảy ra khi quân đội Ba Lan và lực lượng NATO đang cố gắng đối phó với tận 19 máy bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm nhập vùng trời hôm 10/9. Tưởng tượng cảnh đó nóng bỏng như thế nào luôn!
Tờ Rzeczpospolita còn trích dẫn thêm từ cơ quan an ninh nhà nước rằng tên lửa được cho là không triển khai đúng cách khi đang phóng để bảo vệ không phận khỏi máy bay không người lái của Nga. May mắn là thời điểm đó, tên lửa không phát nổ "vì thiết bị an toàn của ngòi nổ đã được kích hoạt" - phù may quá trời luôn!
Ngôi nhà "gặp họa" này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 20 km, ban đầu được báo cáo bị hư hại phần mái nhà và chiếc xe hơi đậu trong sân. Nhưng tin vui là không có thiệt hại về người nha!
Nói qua về "nhân vật chính" thì AIM-120C-7 được lắp đầu dò radar chủ động, có tầm bắn tối đa hơn 100 km và tốc độ gần 5.000 km/h (nhanh vãi nha ), trang bị đầu nổ phân mảnh nặng khoảng 20 kg. Mỗi quả như vầy giá khoảng 2 triệu đô, tương thích với phần lớn tiêm kích hiện đại của phương Tây.
Phần lớn UAV xâm nhập vùng trời Ba Lan rơi ở tỉnh miền đông Lubelskie, nhưng có hai chiếc bay tới địa điểm cách biên giới hơn 300 km luôn á. Ba Lan phải điều động lực lượng quân sự khẩn cấp sau khi có báo cáo cho rằng UAV của Nga có thể đã xâm phạm không phận nước này.
Thủ tướng Donald Tusk từng thông báo Ba Lan sẽ đóng toàn bộ các cửa khẩu với Belarus, bao gồm cả đường sắt, kể từ nửa đêm 11/9. Ông ấy cảnh báo các cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra gần biên giới thể hiện "học thuyết quân sự rất hung hăng" và đòi hỏi phải có hành động phòng thủ ngay lập tức. Căng đét nhỉ!
Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski cho biết biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi Warsaw chắc chắn rằng "không còn mối đe dọa nào đối với công dân Ba Lan". Trong khi đó, hai quốc gia láng giềng thuộc NATO là Lithuania và Latvia cũng đã tăng cường kiểm soát biên giới trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Vùng này đang nóng lắm rồi các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn
Hôm 16/9, tờ Rzeczpospolita đưa tin sự việc này đã gây thiệt hại cho một ngôi nhà ở làng Wyryki. Nguyên nhân ban đầu được dự đoán là do tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C-7 do máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan phóng ra nhưng mà... trượt mục tiêu rồi
Drama xảy ra khi quân đội Ba Lan và lực lượng NATO đang cố gắng đối phó với tận 19 máy bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm nhập vùng trời hôm 10/9. Tưởng tượng cảnh đó nóng bỏng như thế nào luôn!
Tờ Rzeczpospolita còn trích dẫn thêm từ cơ quan an ninh nhà nước rằng tên lửa được cho là không triển khai đúng cách khi đang phóng để bảo vệ không phận khỏi máy bay không người lái của Nga. May mắn là thời điểm đó, tên lửa không phát nổ "vì thiết bị an toàn của ngòi nổ đã được kích hoạt" - phù may quá trời luôn!
Ngôi nhà "gặp họa" này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 20 km, ban đầu được báo cáo bị hư hại phần mái nhà và chiếc xe hơi đậu trong sân. Nhưng tin vui là không có thiệt hại về người nha!
Nói qua về "nhân vật chính" thì AIM-120C-7 được lắp đầu dò radar chủ động, có tầm bắn tối đa hơn 100 km và tốc độ gần 5.000 km/h (nhanh vãi nha ), trang bị đầu nổ phân mảnh nặng khoảng 20 kg. Mỗi quả như vầy giá khoảng 2 triệu đô, tương thích với phần lớn tiêm kích hiện đại của phương Tây.
Phần lớn UAV xâm nhập vùng trời Ba Lan rơi ở tỉnh miền đông Lubelskie, nhưng có hai chiếc bay tới địa điểm cách biên giới hơn 300 km luôn á. Ba Lan phải điều động lực lượng quân sự khẩn cấp sau khi có báo cáo cho rằng UAV của Nga có thể đã xâm phạm không phận nước này.
Thủ tướng Donald Tusk từng thông báo Ba Lan sẽ đóng toàn bộ các cửa khẩu với Belarus, bao gồm cả đường sắt, kể từ nửa đêm 11/9. Ông ấy cảnh báo các cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra gần biên giới thể hiện "học thuyết quân sự rất hung hăng" và đòi hỏi phải có hành động phòng thủ ngay lập tức. Căng đét nhỉ!
Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski cho biết biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi Warsaw chắc chắn rằng "không còn mối đe dọa nào đối với công dân Ba Lan". Trong khi đó, hai quốc gia láng giềng thuộc NATO là Lithuania và Latvia cũng đã tăng cường kiểm soát biên giới trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Vùng này đang nóng lắm rồi các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn