Chiêu "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" hình như không work với anh cướp này rồi
Ngày nay bọn trộm cướp toàn nghĩ ra đủ kiểu chiêu trò để qua mặt cảnh sát. Nhưng mà thực tế cho thấy cũng có không ít "siêu trộm" chỉ đang cố flexing mà thôi chứ thực ra... ngớ ngẩn vô cùng Mới đây thôi, một anh cướp ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đã tự động chạy vào tận đồn cảnh sát để nấp sau khi gây án. Ủa trời, sao lại vậy?
Lúc anh cướp kịp nhận ra mình đi sai đường thì đã... muộn rồi bạn ơi!
Camera an ninh trên một con phố ở Thâm Quyến đã record lại cảnh tượng hài hước "không đỡ nổi" này vào ngày 31/3 vừa qua. Sau khi theo dõi một chị phụ nữ, anh cướp nhanh tay giật luôn cái điện thoại trên tay nạn nhân. Xong ngay lập tức băng qua đường để chạy cho nhanh.
Thế nhưng đủ mọi hướng để chạy, anh này lại chọn... chạy thẳng vào một đồn cảnh sát gần đó để trốn Khi anh ta nhận ra hình như mình đang chạy sai đường thì mọi thứ đã quá muộn rồi bạn êi. Thấy ồn ào, cảnh sát lập tức có mặt để check xem chuyện gì đang diễn ra phía bên ngoài trụ sở.
Cuối cùng, anh cướp xui xẻo hơn cả nhọ nồi này đã phải thú nhận hành vi phạm pháp của mình luôn. Sau đó thì đương nhiên là bị giam giữ ngay lập tức rồi Cảnh sát cho biết, có lẽ vì không quen địa hình khu vực này nên anh cướp đã tự "nộp mình" cho cảnh sát như vậy. Chắc GPS trong đầu bị lỗi hay sao ấy nhỉ? ️
Nguồn: kenh14.vn