Chiều 30/10, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) thông tin vừa bắt giữ được hai đối tượng là Võ Minh Luân và Nguyễn Vũ Linh, đồng thời đang truy tìm thêm hai tên nữa để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Câu chuyện cũng khá "trời ơi đất hỡi" luôn ấy chứ Hôm 26/10, một tên gọi là Cường (chưa rõ lai lịch) rủ Luân và Linh đi nhậu tại quán óc Tí Hon gần chợ Phú Trung (quận Tân Phú). Sau một hồi "nạp năng lượng" bằng bia rượu để lấy lại tinh thần, bọn này bàn bạc với nhau kế hoạch đi cướp giật điện thoại kiếm tiền tiêu xài, ăn nhậu tiếp. Thật sự là cũng khá rảnh rỗi
Cả ba lên hai chiếc xe máy rồi rảo quanh các tuyến đường để "săn hàng". Đến 21 giờ cùng ngày, khi chạy trên đường Bành Văn Trân, bọn chúng phát hiện chị Phạm Thị Thùy Linh (SN 1992, quê Kiên Giang) đang cầm chiếc iPhone 5 màu trắng.
Linh (tên cướp nhé, đừng nhầm với nạn nhân) chạy lại gần rồi kêu Luân xuống xe, chạy bộ giật điện thoại. Plot twist xuất hiện khi anh Bùi Minh Hoàng (SN 1989) đang đứng trước cửa nhà mình nhìn thấy, anh vội lao ra dùng chân đá thẳng vào mặt tên Luân làm chiếc xe hắn chao đảo luôn. Ăn đòn cực mạnh đấy!
Thấy "đồng bọn" bị dân tình "xử đẹp", tên Linh sợ quá nhảy phốc lên xe Cường cùng nhau trốn chạy. Về đến nhà, Luân kể chuyện cướp giật điện thoại cho... ba mẹ nghe (sốc luôn ). Hắn còn tháo sim card để tránh bị định vị nữa chứ.
Và đây là phần đỉnh cao nhất: sau đó gia đình đã đưa Luân đến Công an phường 6, quận Tân Bình để đầu thú và giao lại tài sản cướp được! Có phụ huynh đưa con đi đầu thú thì cũng tốt rồi, còn hơn bao che
Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã thực hiện trên 5 vụ cướp giật tài sản, chủ yếu trên địa bàn quận Tân Bình. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn