KemSky4850
New member
Ôi chao, chuyện này nghe vừa buồn cười vừa thương Theo Btime, đại dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người, mà còn "bắt" luôn một gã đào tẩu 20 năm ở Trung Quốc phải ra đầu thú cảnh sát. Nghe xong chỉ biết "lol" thôi!
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1995, khi anh chàng họ Trương (46 tuổi) bị kết án 9 năm tù tại Quý Châu vì tội sử dụng thuốc súng và chất nổ để cướp tài sản. Nghiêm trọng đấy nha!
Đến năm 2000, trong lúc lao động bên ngoài trại giam, hắn bỗng nhiên... biến mất luôn
Nhưng plot twist đây rồi! Covid-19 bùng phát từ tâm dịch Vũ Hán vào cuối năm 2020 đã "hại" luôn cuộc sống trốn chạy của anh chàng họ Trương.
Lúc đang lẩn trốn ở Hạ Môn, Trương không thể kiếm ăn được nữa vì chính quyền thành phố siết chặt công tác xác minh danh tính và kiểm tra sức khỏe của lao động nhập cư ở các nhà máy, khu trọ.
Không có thẻ ID, không có chỗ ăn chốn ở, Trương phải dạt ra công viên, ăn uống dưới gầm cầu và ngủ trong mương nước luôn Thương thật đấy, nhưng mà tội ác thì phải trả giá thôi!
Sau vài tuần sống như vậy, Trương không chịu nổi nữa và quyết định ra đầu thú tại đồn cảnh sát địa phương vào thứ 7 tuần trước - kết thúc hành trình đào tẩu kéo dài 2 thập kỷ.
Trên mạng xã hội Weibo, netizen Trung cũng xôn xao bình luận: "Không biết tên cướp nên khóc hay cười, có lẽ ngồi tù vẫn an toàn hơn là lang thang ngoài đường"
Nguồn: soha.vn