Sự việc xảy ra ở Iwamizawa, thành phố Hokkaido, Nhật Bản vào ngày 29/3 vừa qua đang khiến cả cộng đồng mạng phải "hả hê" vì quá lạ lùng. Theo trang tin tức STV Nhật Bản đưa tin ngày 31/3, một vụ cướp có "một không hai" đã diễn ra và honestly, ai nghe cũng phải ngỡ ngàng.
Cụ thể, một anh chàng đã xông vào nhà cặp vợ chồng già vào sáng ngày 29/3 với... một cái cưa (ơ kìa). Nhưng thay vì cướp ngay, hắn ta lại yêu cầu được ăn cơm trước đã Sau đó mới cướp tiền mặt như bao tên cướp khác.
Nhưng đây mới là điểm gây shock: Trước khi chuồn, gã này đã để lại 10 cái khẩu trang rồi mới trốn thoát. Kiểu gì vậy trời???
Theo lời khai của cặp vợ chồng sống ở khu Kurizawa, Iwamizawa, Hokkaido với cảnh sát, drama diễn ra vào khoảng 11 giờ trưa hôm đó. Một người đàn ông đã xông vào nhà qua cửa sau với một chiếc cưa to đùng, rồi yêu cầu hai vợ chồng cho ăn.
Bà cụ 88 tuổi quá hoảng hốt nên đành phải mang cơm và một số món phụ ra cho ổng ăn. Và ổng thì ăn một cách... thản nhiên vô cùng luôn ấy
Sau khi ăn xong, tên cướp còn tự dọn dẹp sạch sẽ chỗ ăn (???) rồi mới nói: "Đưa tiền cho tôi". Bà cụ đành đưa hắn 2000 yên (khoảng hơn 400 nghìn đồng).
Lấy xong tiền, hắn nhanh chóng chuồn luôn nhưng không quên để lại 10 chiếc khẩu trang trước khi đi. Kiểu "anh cướp của bác nhưng anh lo cho sức khỏe của bác" hay sao á???
Nguồn: soha.vn