Tên biến thái trốn chạy 27 năm bay màu nhờ AI quét hàng tỷ ảnh trên mạng

31327a4f2c58bd7ebddf.png


Ôi chao, công nghệ AI này xịn thật đấy! Tên biến thái Richard Burrows trốn chạy khỏi nước Anh suốt 27 năm cuối cùng cũng sa lưới khi cảnh sát dùng trí tuệ nhân tạo quét hàng tỷ bức ảnh trên mạng xã hội

Chuyện là vào Giáng sinh năm 1997, Richard Burrows (sống tại Anh) bị buộc tội tấn công tình dục một bé trai 11 tuổi. Nhưng mà trước khi cảnh sát kịp túm, hắn đã chuồn ra nước ngoài mất rồi ‍♂️

Cảnh sát đã phát động cuộc truy lùng khắp nơi, tuyên truyền trên mọi phương tiện truyền thông nhưng vẫn như đi tìm kim đáy bể – không có manh mối gì về tên biến thái này cả. Cuộc điều tra bế tắc suốt 27 năm luôn á

Plot twist xuất hiện đầu năm 2024! Các sỹ quan tại Sở Cảnh sát Cheshire (Anh) quyết định dùng chương trình nhận dạng khuôn mặt Pimeyes – một phần mềm AI siêu xịn có thể quét khuôn mặt trên mạng xã hội. Sau khi quét qua hàng tỷ bức ảnh trực tuyến, phần mềm báo rằng Richard Burrows có nhiều nét tương đồng với một ông già tên Peter Smith (79 tuổi), người Anh đang sống tại Thái Lan

3024a2fb77ceb38bcaee.png


Hóa ra ông Peter này đang làm du lịch trên đảo Phuket, Thái Lan. Các bức ảnh cho thấy ông ta trò chuyện với du khách nước ngoài và thậm chí còn tham gia cả sự kiện chèo thuyền có Hoàng gia Thái Lan xuất hiện nữa này ‍♂️

Cảnh sát lần mò quá khứ của Peter Smith và phát hiện ra rằng ông ta bay đến Thái Lan đúng vào khoảng thời gian Richard Burrows mất tích. Ghép lại thì ra Peter chính là Richard – tên biến thái trốn chạy suốt 27 năm qua đó!

Trước khi thủ tục dẫn độ kịp bắt đầu, cảnh sát nhận tin báo Peter Smith sắp lên chuyến bay về Heathrow, Anh. Hắn bị bắt ngay ngày 28/3/2024. Lúc này tên ấu dâm đã già yếu lắm rồi, phải di chuyển bằng xe lăn, mắc cả bệnh ung thư và bệnh tim. Hắn thừa nhận mình đúng là Richard Burrows

Ngày 17/3 vừa qua, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Chester Crown tuyên bố tên này mắc tới 54 tội danh xâm hại tình dục trẻ em. Số lượng kinh khủng thật sự

0f48c83c1d06006edff4.jpg


Burrows khai với cảnh sát rằng hắn trở về Anh từ đảo Phuket, Thái Lan để bù đắp cho gia đình và chịu án phạt cho những tội lỗi mình gây ra. Nhưng thực tế? Cuộc điều tra của cơ quan chức năng chỉ ra rằng hắn về nước vì... hết tiền trả viện phí thôi

Một nhân chứng cho biết nhiều đồng nghiệp từng nghi ngờ "Peter Smith" có quá khứ đen tối. Hắn thường xuyên tâm sự rằng bản thân sẽ phải đối mặt với sự thật. Vốn là người thành đạt, nửa cuối đời Richard phải vật lộn kiếm sống. Trước khi bị bắt, hắn sống cùng một chàng trai trẻ người Thái Lan trong một container tồi tàn được cải tạo luôn á

Trong quá trình bỏ trốn, kẻ ấu dâm đã đánh cắp danh tính của một người quen mắc bệnh nan y là Peter Leslie Smith. Richard dùng tên giả tự nhận là giáo viên tiếng Anh. Sau đó, hắn trở thành nhân viên bán hàng tại nhà xuất bản tạp chí tiếng Anh Image Asia. Năm 2017, tạp chí này còn đăng tải bài tri ân khi Richard Burrows nghỉ hưu. Trớ trêu thay, bài viết mô tả đây là nhân viên được rất nhiều khách hàng và đồng nghiệp tin tưởng ‍♀️

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top