Team Quang Linh đón trưởng công an huyện đến thăm farm: lần đầu ăn ngô nếp Việt Nam liền đòi quay lại ăn cơm luôn

Nai994579

New member
Trồng rau củ Việt Nam giữa lòng châu Phi, team Quang Linh đang làm nên điều kỳ diệu cho bà con Angola nè! ✨

af7dcdd57fbd8d12135f.png


Canh tác trên mấy trang trại rộng hàng chục ha tại Angola, team châu Phi (có anh Quang Linh Vlog nữa nha) đã giúp người dân tại đây có thêm nhiều rau màu để ăn uống và kinh doanh luôn. Trong đó, anh Công Giáp cứ liên tục nhân rộng mô hình nông trại tại các bản làng, được các lãnh đạo địa phương quan tâm hết nước chấm ấy

Mới đây thôi, Trưởng Công an huyện Hoque đã đích thân đến thăm nông trại Maiala của Công Giáp để thăm quan và động viên người dân. Sau thời gian dài được team châu Phi hướng dẫn tận tình, người dân tại bản Maiala đã biết canh tác, trồng trọt những giống cây quen thuộc tại Việt Nam như mướp, bầu, khổ qua, khoai lang, đặc biệt là lúa luôn nha! Đi cả nông trại rộng dù mệt chân nhưng Trưởng công an huyện vẫn vui hết nấc: "Cuộc sống của người dân bây giờ thật ấm no, nông trại đầy đủ lương thực."

a6b244c1102781237db3.png


f13c1163584c64ae48b3.png


e5248ad1b1b5059b0e9f.png


Công Giáp còn dẫn bác công an tới thăm vườn ngô nếp, trái nào cũng to đều tăm tắp, có thể vừa chế biến nướng, luộc hoặc nghiền thành bột ngô ăn chống đói. Công Giáp chia sẻ, anh từng bán ngô cho nông trại 4 bản được giá ngon lành, 1 bắp giá 500 Kz (khoảng 14 nghìn đồng), 10 bắp là 5.000 Kz (140 nghìn đồng) luôn nè!

Nhân dịp tới thăm, Công Giáp đã chiêu đãi bác Trưởng Công an huyện và người dân món ngô nếp luộc của Việt Nam. Bác công an phải shocked vì ngô ăn rất dẻo và thơm, không giống với ngô của Angola tí nào: "Cả đời người bác mới được thưởng thức ngô nếp nào ngon như này, tôi thật may mắn." Nghe xúc động quá trời đất luôn

Bác trưởng bản cũng tâm sự: "Người dân Maiala giờ đây rất thích ăn rau củ, đồ ăn Việt Nam. Chúng tôi không còn phải lo cái ăn cái mặc như trước." Real happy ending đây rồi!

d5c6d175ac2567875658.png


85090d91ee8b67524af5.png


3a85324ba35949ccec24.png


Kết thúc chuyến thăm, team châu Phi đã gửi tặng những sản phẩm nông sản "của nhà trồng được" như mướp, khổ qua cho vị lãnh đạo cũng như các đồng chí công an trong đơn vị, thể hiện tấm lòng của người dân nơi đây.

Gửi lời cảm ơn, Trưởng Công an huyện chúc nông trại chăm chỉ canh tác, có mùa vụ năng suất cao, đặc biệt là lúa nha. Bác mong ngày trở lại sẽ được ăn bữa cơm tại nông trại, từ hạt lúa mà người dân đang trồng. Đã hẹn luôn rồi đây mà!

Trước đây, các bản làng đều rơi vào cảnh nghèo khó, người dân còn không có bột ngô ăn lót bụng, đất đai toàn là đá. Hiện tại, các thành viên trong team Châu Phi đã chia nhau có mặt tại nhiều bản làng khó khăn để xây dựng trang trại cũng như giúp đỡ người dân cải thiện cuộc sống bằng cách dạy cho mọi người cách trồng trọt, chăm nuôi. Quá xịn xò!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top