Buồn thật sự, Team Flash đã có tất cả rồi, chỉ thiếu mỗi tấm vé SEA Games thôi!
Team Flash chính thức dừng chân tại vòng tuyển chọn SEA Games 31 sau khi thua Saigon Phantom với tỷ số 0-3 không thương tiếc. Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội tuyển này trượt mất cơ hội đại diện cho Việt Nam dù tấm vé đã ở ngay trước mắt rồi. Sau trận đấu, cả fanpage chính thức của đội, cựu đội trưởng Gấu cho đến HLV Rainer đều bày tỏ sự hụt hẫng vô cùng...
Ai yêu mến Team Flash cũng không giấu được sự nuối tiếc lúc này
Nhưng người được chú ý nhất sau khi Team Flash mất vé chính là ProE đây. Trợ thủ Team Flash đã đăng status trên Facebook cá nhân lẫn fanpage để chúc mừng Saigon Phantom cũng như cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ hành trình của anh và đội.
Tuy nhiên plot twist là ProE úp mở rằng đây có thể là lần cuối cùng anh có cơ hội cạnh tranh suất tham dự SEA Games, đồng thời cũng thừa nhận chuyện tuổi tác không còn như xưa nữa
Đây chắc chắn không phải điều mà fan nào của ProE cũng như Team Flash muốn nghe cả. Tuy nhiên Team Flash hiện giờ vẫn đang trong quá trình tái thiết đội hình, nên việc không thể vượt qua những đội tuyển trẻ trung, khỏe mạnh và đang on form như Saigon Phantom cũng dễ hiểu thôi.
Story đầy buồn man của ProE khiến fan xót xa
Đội tuyển nào cũng có lúc thăng lúc trầm, nhưng Team Flash quả thực khá xui với các kỳ tuyển chọn SEA Games mà họ tham gia. Nhà vô địch thế giới, đội tuyển giàu thành tích nhất Liên Quân Mobile Việt Nam - tất cả những gì Team Flash đã chinh phục, họ chỉ còn thiếu một điều duy nhất: một lần được thi đấu tại SEA Games. Nhưng mục tiêu này vẫn chưa thể thành hiện thực
Nguồn: kenh14.vn