Uống nhậu xong tê tay, nghĩ say rượu thôi nên tự xử lý tại nhà bằng chanh mật ong rồi cạo gió - ai ngờ sáng hôm sau vào viện phát hiện nhồi máu não, lỡ mất "giờ vàng" cứu mạng luôn rồi
Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh (Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam) vừa chia sẻ một case đột quỵ "nhói lòng" ngay đầu xuân.
Chuyện là có bác 54 tuổi, sau bữa "hóa vàng" nhậu nhẹt cùng gia đình thì bắt đầu tê tay phải. Bác nghĩ đơn giản: "À, say rượu thôi mà!" nên không đi khám mà nằm nghỉ ở nhà, uống nước chanh mật ong với ý định giải rượu cho tỉnh người.
Plot twist là triệu chứng không những không giảm mà còn nghiêm trọng hơn! Từ tê tay, bác dần tê luôn nửa người bên phải, nói khó và méo miệng. Thế mà bác vẫn kiên trì xử lý theo kiểu dân gian - cạo gió tiếp 
Đến sáng hôm sau, thấy cơ thể mệt quá mới chịu vào viện. Kết quả chụp chỉ ra bác bị đột quỵ do nhồi máu mạch não bán cầu trái luôn.
"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng méo miệng, nói khó và tê nửa người bên phải. Vì chậm trễ đi khám nên người bệnh sẽ phải đón rằm tháng Giêng năm nay trong bệnh viện", BS Mạnh cho hay. Buồn thật sự
Chanh mật ong, cạo gió = vô dụng trước đột quỵ
BS Mạnh giải thích, bác bệnh nhân uống chanh mật ong vì nghĩ mình say rượu và muốn giải rượu thôi. Nhưng mà guys ơi, biện pháp này hoàn toàn không có tác dụng gì với đột quỵ cả! Cạo gió cũng vậy, chả giúp được gì đâu.
Việc nhầm lẫn giữa đột quỵ với mệt, cảm hay say rượu không phải hiếm gặp, nhất là ở những người lớn tuổi hoặc có bệnh nền. Điều quan trọng nhất là phải nhận biết kịp thời, đi khám nhanh thôi!
Nhớ ngay khẩu quyết FAST để "chốt" đột quỵ
BS Mạnh khuyên mọi người thuộc nằm lòng dấu hiệu FAST:
F: Face (Khuôn mặt)
Một bên mặt bị chảy xệ hoặc mắt sụp xuống. Cười lên thì miệng méo sang một bên, mặt mất cân đối hẳn.
A: Arms (Cánh tay)
Không thể nâng một hoặc cả hai tay lên cao qua đầu, hoặc có nâng được nhưng tay tụt xuống ngay.
S: Speech (Lời nói)
Nói lắp bắp, nói khó hiểu, phát âm không rõ, không nói trọn câu. Có người gặp khó khăn khi tìm từ để diễn đạt suy nghĩ hoặc nói không mạch lạc.
T: Time (Thời gian)
Khi xuất hiện BẤT KỲ dấu hiệu nào ở trên, cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến bệnh viện NGAY LẬP TỨC! Thời gian là vàng trong điều trị đột quỵ. Càng được can thiệp sớm, khả năng hồi phục càng cao và giảm nguy cơ tổn thương não
Theo BS Đoàn Dư Mạnh, đây không phải lần đầu có người nhầm đột quỵ với mệt, cảm hoặc say rượu.
Bác sĩ nhấn mạnh, những người lớn tuổi hoặc có bệnh nền như béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường… càng cần chú ý khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường. Việc tự xử lý tại nhà có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.
"Mỗi người nên trang bị kiến thức cơ bản về đột quỵ và đi khám càng sớm càng tốt khi có triệu chứng nghi ngờ. Chậm trễ chỉ vài giờ cũng có thể khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn", chuyên gia cảnh báo.
Ghi nhớ ngay nhé mọi người! Đừng chủ quan mà tự xử lý, có gì lạ thì vào viện ngay - tính mạng là trên hết!
Nguồn: kenh14.vn
Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh (Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam) vừa chia sẻ một case đột quỵ "nhói lòng" ngay đầu xuân.
Chuyện là có bác 54 tuổi, sau bữa "hóa vàng" nhậu nhẹt cùng gia đình thì bắt đầu tê tay phải. Bác nghĩ đơn giản: "À, say rượu thôi mà!" nên không đi khám mà nằm nghỉ ở nhà, uống nước chanh mật ong với ý định giải rượu cho tỉnh người.
Plot twist là triệu chứng không những không giảm mà còn nghiêm trọng hơn! Từ tê tay, bác dần tê luôn nửa người bên phải, nói khó và méo miệng. Thế mà bác vẫn kiên trì xử lý theo kiểu dân gian - cạo gió tiếp
Đến sáng hôm sau, thấy cơ thể mệt quá mới chịu vào viện. Kết quả chụp chỉ ra bác bị đột quỵ do nhồi máu mạch não bán cầu trái luôn.
"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng méo miệng, nói khó và tê nửa người bên phải. Vì chậm trễ đi khám nên người bệnh sẽ phải đón rằm tháng Giêng năm nay trong bệnh viện", BS Mạnh cho hay. Buồn thật sự
Chanh mật ong, cạo gió = vô dụng trước đột quỵ
BS Mạnh giải thích, bác bệnh nhân uống chanh mật ong vì nghĩ mình say rượu và muốn giải rượu thôi. Nhưng mà guys ơi, biện pháp này hoàn toàn không có tác dụng gì với đột quỵ cả! Cạo gió cũng vậy, chả giúp được gì đâu.
Việc nhầm lẫn giữa đột quỵ với mệt, cảm hay say rượu không phải hiếm gặp, nhất là ở những người lớn tuổi hoặc có bệnh nền. Điều quan trọng nhất là phải nhận biết kịp thời, đi khám nhanh thôi!
Nhớ ngay khẩu quyết FAST để "chốt" đột quỵ
BS Mạnh khuyên mọi người thuộc nằm lòng dấu hiệu FAST:
F: Face (Khuôn mặt)
Một bên mặt bị chảy xệ hoặc mắt sụp xuống. Cười lên thì miệng méo sang một bên, mặt mất cân đối hẳn.
A: Arms (Cánh tay)
Không thể nâng một hoặc cả hai tay lên cao qua đầu, hoặc có nâng được nhưng tay tụt xuống ngay.
S: Speech (Lời nói)
Nói lắp bắp, nói khó hiểu, phát âm không rõ, không nói trọn câu. Có người gặp khó khăn khi tìm từ để diễn đạt suy nghĩ hoặc nói không mạch lạc.
T: Time (Thời gian)
Khi xuất hiện BẤT KỲ dấu hiệu nào ở trên, cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến bệnh viện NGAY LẬP TỨC! Thời gian là vàng trong điều trị đột quỵ. Càng được can thiệp sớm, khả năng hồi phục càng cao và giảm nguy cơ tổn thương não
Theo BS Đoàn Dư Mạnh, đây không phải lần đầu có người nhầm đột quỵ với mệt, cảm hoặc say rượu.
Bác sĩ nhấn mạnh, những người lớn tuổi hoặc có bệnh nền như béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường… càng cần chú ý khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường. Việc tự xử lý tại nhà có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.
"Mỗi người nên trang bị kiến thức cơ bản về đột quỵ và đi khám càng sớm càng tốt khi có triệu chứng nghi ngờ. Chậm trễ chỉ vài giờ cũng có thể khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn", chuyên gia cảnh báo.
Ghi nhớ ngay nhé mọi người! Đừng chủ quan mà tự xử lý, có gì lạ thì vào viện ngay - tính mạng là trên hết!
Nguồn: kenh14.vn