Nhìn hình ảnh vụ tai nạn này mà dù bạn có thần kinh thép đến mấy cũng phải sợ run người luôn á!
Một bé gái 11 tuổi (giấu tên) đã được đưa đi cấp cứu gấp khi không may té ngã trúng đầu nhọn của cây bút chì và bị nó... xuyên thẳng qua cổ luôn ấy. Sự việc xảy ra trong giờ giải lao ở trường, lúc bé đang vui chơi với bạn bè.
Bé được chuyển đến Bệnh viện dành cho Trẻ em ở Toronto (Canada) với cây bút chì vẫn còn cắm nguyên ở bên trái cổ. Kết quả chụp CT scan cho thấy cây bút chì đã chặn hoàn toàn động mạch bên trái, khiến máu không thể lên não được - nghe kinh khủng ghê!
Ban đầu bé được đưa đến trung tâm y tế gần đó trước khi chuyển viện cấp cứu. Lúc vào viện, các bác sĩ không thấy máu chảy hay sưng tấy gì ở vết thương cả.
May mắn là bé không bị suy hô hấp - một tình trạng cực kỳ nguy hiểm khi phổi không đủ oxy cung cấp cho các cơ quan quan trọng.
Sau đó bé được phẫu thuật lấy cây bút chì ra khỏi cổ, và tin vui là sau khi "hồi phục hoàn toàn", bé đã được xuất viện chỉ sau 2 ngày!
Lần tái khám cho thấy vết thương của bé đã lành tốt. Để theo dõi sát sao, bé phải siêu âm doppler để đánh giá lưu lượng máu qua các động mạch và tĩnh mạch.
Tiếp theo phải siêu âm 6 tháng/lần trong vòng 1 năm và một lần kiểm tra 3 năm sau vụ việc đều cho kết quả không có gì bất thường.
Trên thế giới đã có nhiều case trẻ bị đũa hay bút chì đâm vào người gây chấn thương nặng lắm rồi. Trước đó ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), một bé gái trong bữa tối cầm đũa chạy nô đùa thì không may té ngã, khiến chiếc đũa đâm thẳng vào hộp sọ luôn á.
Cả hai vụ tai nạn trên khiến ai cũng phải sợ hãi trước độ nguy hiểm mà những món đồ tưởng chừng vô hại này có thể gây ra.
Nguồn: soha.vn