Tê giác quý hiếm bị lũ cuốn trôi 42km từ Nepal sang Ấn Độ, dân làng mía choáng váng

9325660ce831f461b61c.jpg


Một em tê giác 1 sừng siêu hiếm bị lũ cuốn phăng qua tận biên giới, từ Nepal sang Ấn Độ, nhưng may mắn đã được giải cứu và đưa về nhà an toàn rồi nha!

Theo BBC đưa tin, em tê giác cái này được phát hiện giữa cánh đồng mía ở làng Bagah bên Ấn Độ, cách hẳn Vườn Quốc gia Chitwan của Nepal tới 42km luôn á! Mà đáng lo là vẫn còn 4 em tê giác khác đang mất tích cần được cứu gấp.

fa651596eea5d55e9155.png


4b467bd0063b6d48324e.jpg


Để đưa em tê giác 2 tuổi rưỡi này về nhà, Nepal đã huy động cả đội gần 40 người. Ông Nurendra Aryal - phó giám đốc vườn quốc gia - chia sẻ với BBC: "Chúng tôi đưa con tê giác con về với sự giúp đỡ của các quan chức lâm nghiệp của Ấn Độ. Có hàng trăm người dân đến xem cuộc giải cứu" - hình như dân làng cũng tò mò lắm luôn!

Ông Aryal cho biết em tê giác được chích thuốc mê rồi chở về nhà bằng xe tải cho an toàn.

dfdbcf11522f178bff4f.jpg


Còn 4 em tê giác mất tích kia thì sao? Hiện có 2 em đang mắc kẹt trong khu bảo tồn hổ ở Valmikinagar (Ấn Độ) - ngay sát biên giới với quận Chitwan, 2 em còn lại thì đang lạc ở các cánh đồng mía gần quận Nawalparsa (Nepal). Buồn thay, 1 em tê giác 2 tuổi khác đã được tìm thấy đã chết vào sáng 15-8 rồi.

Theo ông Aryal, 2 em kẹt bên Ấn Độ sẽ được giải cứu ngay khi nước lũ rút.

Mấy tuần gần đây, mưa gió mùa đánh sập tơi tả ở Nepal, Bangladesh và nhiều vùng của Ấn Độ. Thung lũng Chitwan - nhà của hơn 600 con tê giác - cũng chịu ảnh hưởng nặng nề lắm. Tuần trước, phải huy động hàng chục con voi và xuồng để cứu gần 500 người bị kẹt trong khu vực luôn!

Mùa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm vốn hay gây lũ lụt khắp khu vực rồi. Riêng ở bang Assam (Ấn Độ), đã có 6 con tê giác chết đuối sau khi lũ tràn vào Vườn Quốc gia Kaziranga.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top