Tè dầm, bắn lửa, bạo hành động vật - Liệu đây có phải "combo" đáng sợ báo hiệu một sát nhân tương lai?

b877287291714de34ca0.jpg


Từ lý thuyết "Bộ ba Macdonald" đến hồ sơ những tên sát nhân hàng loạt, khoa học đã tìm ra những mối liên kết rợn người giữa tuổi thơ bất hạnh và hành vi bạo lực khi lớn lên

2007adcd9e1a004147c7.jpg


Từ phim viễn tưởng đến hiện thực đen tối

Nghe có vẻ như đang xem "Source Code" (Mật mã gốc) đúng không? Nhưng mà việc dự đoán tội phạm bằng khoa học thực ra không xa lạ gì đâu nha! Từ những năm 1960-1970, các sĩ quan cảnh sát và chuyên gia tâm thần đã bắt đầu "decode" bí ẩn này rồi.

Họ phân tích đặc điểm của các tên tội phạm để tìm pattern chung từ hồi còn nhỏ, từ đó xây dựng hệ thống "dự báo tội phạm" - nghe xịn không? Trong đó, nghiên cứu của nhà tâm thần học người Mỹ John Marshall Macdonald nổi bật nhất luôn

906ee0ef6a9adc9377f1.jpg


"Bộ ba Macdonald" - công thức tạo ra quỷ dữ?

Năm 1963, Macdonald đăng bài "Mối đe dọa giết người" trên Tạp chí Tâm thần học Hoa Kỳ, giới thiệu lý thuyết "Bộ ba Macdonald" (hay còn gọi là bộ ba sát nhân). Ba yếu tố "vàng" gồm:
• Ngược đãi động vật
• Nghiện đốt phá mọi thứ
• Tè dầm kéo dài sau một độ tuổi nhất định

Theo ông, nếu một đứa trẻ "combo" từ 2 yếu tố trở lên thì nguy to đó! Khả năng có hành vi bạo lực, giết người hoặc tấn công tình dục rất cao, và còn dễ tái phạm nữa.

Logic đằng sau khá "dark" nè: Trẻ còn tè dầm sau 5 tuổi thường bị xấu hổ và bị trêu chọc. Cảm giác bị sỉ nhục khiến các em tích tụ cảm xúc tiêu cực không lối thoát. Để "giải tỏa", chúng đốt phá hoặc hành hạ động vật yếu hơn. Khi tra tấn hoặc giết động vật, đứa trẻ cảm thấy giành lại quyền kiểm soát - và "skill" này có thể áp dụng lên con người sau này

437a38d75f1620c72e80.jpg


Edmund Kemper - case study sống về sự tàn khốc

Lúc đầu lý thuyết này không ai để ý vì thiếu bằng chứng. Nhưng rồi năm 1973, Edmund Kemper xuất hiện và biến lý thuyết thành hot topic luôn!

Kemper có IQ 145 (thiên tài đó các bạn!), tư duy logic đỉnh cao nhưng... cũng là tên sát nhân hàng loạt khét tiếng. Từ tháng 5/1972 đến tháng 4/1973, hắn sát hại 6 nữ sinh, mẹ ruột và bạn của bà với những hành vi cực kỳ dã man

Plot twist là hắn bắt đầu "sự nghiệp tội ác" từ rất sớm. Năm 1964, 15 tuổi (đã cao 1m93 luôn), hắn giết cả bà nội và ông nội mình. Bị chẩn đoán tâm thần phân liệt, hắn vào bệnh viện tâm thần Atascadero.

Nhưng với IQ cao ngất, hắn lừa các bác sĩ, thậm chí còn giúp họ kiểm tra tù nhân khác! Kết quả? Được chẩn đoán lại nhẹ hơn, ra tù lúc 21 tuổi và xóa sạch hồ sơ tội phạm vị thành niên

8be8b1c1b6cfc6bbbc82.jpg


Tuổi thơ toàn red flag

Nhìn lại quá khứ của Kemper, các nhà nghiên cứu thấy đầy đủ "Bộ ba Macdonald": 10 tuổi chôn sống và xẻ thịt mèo cưng, 13 tuổi giết thêm một con nữa và giấu xác trong tủ quần áo.

Thêm nữa, môi trường gia đình toxic vô cùng. Sau ly hôn, hắn sống với mẹ - người thường xuyên sỉ nhục, gọi hắn là "kẻ lập dị", nhốt ngủ dưới tầng hầm vì sợ hắn hại em gái. Những trải nghiệm này khiến các đặc vụ FBI như John Douglas, Bob Ressler và giáo sư Ann Burgess càng tin vào lý thuyết Macdonald

a008536cf016c1adad44.jpg


Số liệu không nói dối

Năm 2003, giáo sư Janet McClellan (Đại học Tiểu bang New York) nghiên cứu 45 tù nhân nam phạm tội bạo lực. Kết quả: 56% thừa nhận từng bạo hành động vật! Nghiên cứu còn chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc trẻ ngược đãi động vật với việc bị cha mẹ sỉ nhục hoặc bạo hành.

Tuy nhiên, cần nói rõ: tè dầm, đốt phá hay ngược đãi động vật KHÔNG có nghĩa chắc chắn trở thành sát nhân nhé! Chúng chỉ là dấu hiệu cảnh báo về khả năng phạm tội cao hơn và tâm lý bất ổn thôi.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top