ChangKitty552
New member
Những ông chủ bán đào, quất, bưởi, cây cảnh Tết giờ gần như phải cày trắng đêm để canh thành quả cả năm trời mới có được. Vừa tội vừa thương luôn ý!
Nhiệt độ về đêm ở Hà Nội mấy hôm nay cứ loanh quanh dưới 10 độ C, rét muốn đông cứng người. Nhiều chủ vườn cây cảnh Tết phải thức suốt đêm trong cái lạnh thấu xương để trông nom hàng trăm chậu cây trị giá khủng luôn nha các bạn!
Ngay cả ban ngày, các anh này cũng phải tận dụng những cành đào khô đốt lửa sưởi ấm khi làm việc, dù đã khoác cả mấy lớp áo dày cộm rồi. Trông mà tội thật sự!
Dọc những con đường như Võ Chí Công, Lạc Long Quân, mấy "chợ hoa vỉa hè" này thường được các chủ vườn cắt cử người trông coi cả ngày lẫn đêm không rời.
Một điếu thuốc, một tách trà nóng hổi cũng tạm giúp cơ thể ấm lên chút đỉnh trong thời tiết Hà Nội về đêm lạnh căm căm như này.
Những người trông đào, quất Tết phải quấn khăn, đội mũ kín mít chống rét. Nhìn mà thương luôn!
Có thể thấy rõ sự rét buốt tận xương trên gương mặt anh chàng này. Lạnh vậy mà vẫn phải ngồi canh, drama thật!
Nguồn: kenh14.vn