Tay vợt Nga sợ "toang" vì phải đập bóng giữa trưa nắng như đổ lửa ☀️

KiBobo9415

New member
5faa6e6abf23a931b7e7.jpg


Daniil Medvedev - tay vợt đại diện cho Ủy ban Olympic Nga tại Tokyo - đã than trời khi phải ra sân giữa cái nắng thiêu đốt lúc 1 giờ trưa. Anh còn drama hẳn là có thể... mất mạng luôn á

0b121d6578e4d2357cb8.jpg


Là hạt giống số 2 và cũng được xem là ứng viên vô địch đơn nam tại Olympic Tokyo (chỉ sau Novak Djokovic thôi nha), Medvedev vừa phải chạm trán tay vợt Italia Fabio Fognini ở vòng 3.

Nhưng mà cái nắng kinh hoàng khiến anh chàng này mệt lử quá trời. Sang set 2 là bị dẫn liên tục luôn.

Lúc tỷ số tạm thời 4-3 nghiêng về Fognini, trọng tài thấy Medvedev gần như "xịt" hết pin rồi nên hỏi han liệu có ổn không. Và anh này đã thẳng thắn bức xúc: "Tôi cũng ổn thôi, nhưng nếu cố hoàn thành trận này thì tôi có thể chết bất cứ lúc nào đấy. Nếu tôi chết, ITF (Liên đoàn quần vợt thế giới) có chịu trách nhiệm không?"

0ed4cd2849ebf1a99667.jpg


Với sự đồng ý của Fognini (tốt tính thiệt), trọng tài cho hai người nghỉ thêm 10 phút giữa hiệp 2 và 3. Và đây chính là thời điểm "hồi sinh" của Medvedev đó! Anh đã lấy lại năng lượng và thắng ngược ở những set sau, giành quyền đi tiếp và tiến gần hơn đến HCV

Tiếp theo, anh sẽ gặp Pablo Carreno Busta ở tứ kết. Nếu vượt qua được ải này, tay vợt 25 tuổi này có thể sẽ phải "so găng" với Djokovic - người đang chơi cực bốc lúc này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top