Sau khi chính thức nói lời tạm biệt Olympic Tokyo 2020, anh Nguyễn Tiến Minh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những người hâm mộ đã luôn bên cạnh, ủng hộ và dõi theo mình suốt thời gian qua.
Vừa chia tay Olympic Tokyo 2020, anh Nguyễn Tiến Minh đã ngay lập tức viết tâm thư siêu xúc động trên trang cá nhân chính thức khiến ai đọc cũng phải nghẹn ngào: "Cảm ơn các bạn đã gửi lời thăm hỏi và động viên Minh rất nhiều. Mặc dù kết quả chưa thực sự tốt, nhưng Minh đã cố gắng hết sức, mong rằng các thế hệ đàn em sẽ thay Minh chinh chiến tiếp trong thời gian tới".
"Với Minh cầu lông là một phần của cuộc sống, còn cầm được cây vợt ra sân ngày nào thì hạnh phúc ngày đó. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Minh hơn chục năm qua. Xin cảm ơn và chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch này".
Nguyễn Tiến Minh đã chính thức dừng chân tại Olympic Tokyo sau khi để thua Ade Resky Dwicahyo đến từ Azerbaijan sau 45 phút thi đấu căng thẳng. Mặc dù anh đã cố gắng hết mình trên sân, nhưng tuổi tác đã phần nào ảnh hưởng đến những pha xử lý của vận động viên sinh năm 1983 này.
Nguồn: soha.vn