Giữa lúc cả Trung Quốc đang phải gánh chịu trận lũ lịch sử khủng khiếp, người dân nơi đây vẫn được "sưởi ấm trái tim" bởi những hình ảnh cực kỳ đẹp của các anh chiến sĩ xả thân hết mình trong công tác cứu hộ.
Hai tuần vừa qua thật sự không dễ dàng chút nào, khi mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng tàn phá hai miền Trung và Nam Trung Quốc, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân.
Theo số liệu từ Văn phòng phòng chống bão lụt và hạn hán Trung ương, tính đến ngày 5/7, đã có gần 250 người chết và mất tích, hơn 50.000 ngôi nhà bị phá hủy, 1,9 triệu ha cây trồng bị quét sạch, hơn 1 triệu người phải sơ tán Tổng thiệt hại trên 20 tỉnh thành rơi vào khoảng 5,7 tỷ USD (38 tỷ NDT) - con số thật sự "khủng" luôn!
Chính quyền đã khẩn cấp huy động lực lượng cảnh sát và chiến sĩ gia cố đê điều, hỗ trợ người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa. Mấy ngày qua, các trang báo hàng đầu như QQ, Reuters, Sina đều "viral" cực mạnh khi đồng loạt đăng tải những hình ảnh siêu cảm động của lực lượng cảnh sát và chiến sĩ hết mình giúp đỡ người dân trong đợt lũ lịch sử này.
Cư dân mạng liên tục chia sẻ và tán dương khen ngợi các anh với câu nói "Ở đâu có hiểm nguy, ở đó có họ"
Nhìn bàn tay của chàng cảnh sát trẻ Triệu Long mà muốn rơi nước mắt luôn Tay anh lỗ chỗ đầy vết thương sau khi đắp đất trên con đê Liên Đàm, thuộc trấn Song Cảng thị xã Đồng Thành, tỉnh An Huy.
Triệu Long phải cắn răng nín đau khi đồng đội dùng nước giúp anh rửa sạch đất cát và đá vụn còn sót lại trong những vết thương trên tay. Nhìn mà thấy đau thay luôn ý
Sau 4 ngày 3 đêm chống lũ không ngừng nghỉ, hạ sĩ Lý Kim Long ngủ gục bên bữa cơm dang dở tại khu vực huyện Chức Kim, tỉnh Quý Châu. Cộng đồng mạng nhanh chóng chia sẻ bức ảnh này và phong tặng anh danh hiệu "Tư thế ngủ đẹp nhất" Mệt quá rồi!
Nguồn: kenh14.vn